Khi người Brazil không còn “yêu” Serie A

12:57 Thứ hai 30/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Serie A của nhiều năm trước luôn là mảnh đất màu mỡ để các ngôi sao hàng đầu của bóng đá Nam Mỹ chọn làm nơi phát triển sự nghiệp và tỏa sáng rực rỡ. Nếu người Argentina vẫn đang phát huy truyền thống đó ở Italia thì hiện nay những tên tuổi lớn đến từ xứ sở Samba gần như đã không còn tồn tại trên mảnh đất hình chiếc ủng.

Mùa giải năm nay tính cho đến thời điểm hiện tại đang có tổng cộng 41 cầu thủ có quốc tịch Brazil được đăng ký trong danh sách thi đấu của 20 đội bóng tại Serie A. Có những đội không có một cái tên nào đến từ xứ Samba như Empoli, Sassuolo, Chievo và Atalanta.

Serie A hiện tại chẳng thể nào thu hút được một cầu thủ đẳng cấp như "Người ngoài hành tinh" Ronaldo. Ảnh: Internet

Có những đội chỉ có một cầu thủ mang quốc tịch Brazil trong đội hình như Sampdoria, AC Milan, Palermo, Cesena và Parma. Cũng có những đội có đến 3 người Brazil như Napoli, Cagliari và Verona. Inter Milan có đến 5 và đội bóng có nhiều người mang quốc tịch Brazil nhất Serie A là Udinese với 6 cầu thủ nhưng…

Gần như tất cả các cầu thủ đến từ xứ Samba đang chơi bóng ở Italia không tìm ra một ai được xem là ở đẳng cấp thế giới. Ngoảnh đi, nhìn lại thì chỉ thấy mỗi Felipe Anderson của Lazio có thể xem là tài năng sáng giá nhất của Brazil tiệm cận đến đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu.

Nếu ngày xưa Serie A có những Adriano, Ronaldo, Lucio, Maicon, Julio Cesar từng chơi cho Inter. AC Milan cũng từng sở hữu Rivaldo, Leonardo, Dida, Serginho, Ronaldinho, Kaka. AS Roma có Emerson, Cafu. Fiorentina có “Thú hoang Edmundo”, Carlos Dunga. Parma có Claudio Taffarel, Udinese có Zico… thì ngày nay hầu hết các cầu thủ Brazil thi đấu cho các CLB ở Serie A đều đóng vai trò dự bị hoặc ở dạng tiềm năng được các ông chủ mua về với hi vọng rèn giũa thành tài để bán cho được giá!

Nhà ĐKVĐ Juventus có 2 cái tên đến từ Brazil, đó là thủ môn số 3: Rubinho năm nay 32 tuổi và tiền vệ Romolu. Trong khi Rubinho hầu như không bao giờ được ra sân thì Romolu cũng mới có 99 phút ở mùa giải này và hiện đang nằm trên giường bệnh.

AS Roma cũng như Juve, có 2 cầu thủ người Brazil là trung vệ Leandro Castan 28 tuổi và hậu vệ cánh phải Maicon đã 33 tuổi. Castan đã chơi được nửa trận ở mùa này còn Maicon với 14 lần ra sân cho Giallorossi cũng đang phải cổ vũ cho các đồng đội trong bệnh viện.

AC Milan sau thời kỳ hoàng kim với hàng loạt tên tuổi sáng giá đến từ Brazil nay cũng không còn bóng dáng của một nghệ sĩ Samba nào nữa. Trung vệ Alex là người Brazil cuối cùng còn sót lại của Rossoneri nhưng ở tuổi 32, chuyên môn sa sút nên người ta chỉ nhớ đến anh nhiều hơn với những sai lầm trong 16 lần ra sân cho AC Milan ở mùa giải này.

Người hàng xóm của AC Milan là Inter có đến 5 cái tên là đồng hương của “người ngoài hành tinh” Ronaldo. Họ là Juan Jesus, Felipe, Jonathan, Dodo và Hernanes. Quân số tuy đông nhưng những đóng góp của họ vào lối chơi của Nerazzurri là không đáng kể.

Juan Jesus vẫn có được vị trí chính thức ở hàng thủ Inter khi thường xuyên được chơi trung vệ bên cạnh đội trưởng Andrea Ranocchia. Tuy nhiên đó chỉ là một sự lựa chọn bắt buộc của Roberto Mancini bởi ông không có một trung vệ nào tốt hơn nữa dù anh là “ông vua” của những sai lầm ngờ nghệch.

Felipe ở tuổi 30 vừa chạy trốn khỏi Parma để đến Milano nhưng anh vẫn chưa được Mancio tung ra sân một phút nào. Jonathan đang nằm viện không biết khi nào trở lại còn Dodo và Hernanes chỉ còn là những phương án dự phòng dưới thời Mancini khi họ đánh mất vị trí chính thức vào tay Davide Santon và Marcelo Brozovic.

Felipe Anderson là cầu thủ Brazil hiếm hoi tỏa sáng tại giải đấu nước Ý. Ảnh:Internet

Như vậy vai trò của những người Brazil ở Juve, Roma, Milan và cả Inter đều rất nhạt nhòa và có thể khẳng định: không có những cái tên kể trên thì 4 ông lớn vẫn sống khỏe và chẳng ảnh hưởng gì đến chuyên môn của đội bóng.

Ở Serie A hiện nay chỉ có một vài tên tuổi ít ỏi đến từ Brazil đang đóng một vai trò quan trọng ở CLB như: Felipe Anderson ở Lazio, Bruno Peres ở Torino, thủ thành Rafael của Napoli, Neto của Fiorentina và tiền đạo Eder đang chơi cho Sampdoria.

Anderson của Lazio đang được xem là một trong số ít những ngôi sao sáng nhất Serie A hiện tại dù anh mới 21 tuổi. “Il Predestinato” đang được cả Manchester United, Chelsea lẫn Liverpool theo đuổi và dường như tương lai của anh sẽ không còn là ở Olimpico sau mùa hè tới.

Bruno Peres trong màu áo Torino được cả Calcio nhắc tên khi anh có pha solo tuyệt đỉnh gần 80m từ vòng 16m50 của đội nhà rồi sút tung nóc lưới Juventus ở trận Derby della Mole.

Peres đã đá cho Torino 25 trận mùa này. Anh có 2 bàn thắng và 5 đường kiến tạo cho đồng đội lập công khi chơi ở tiền vệ cánh phải trong sơ đồ 3–5–2 ưa thích của Giampiero Ventura. Ở tuổi 25, Peres được xem là một trong những vị trí chơi tốt nhất của Torino mùa giải năm nay và hứa hẹn sẽ được các đội bóng lớn để ý khi mùa hè đến.

2 cái tên đến từ Brazil nữa cũng đóng vai trò quan trọng trong đội hình của đội bóng chủ quản là Rafael và Neto. Cả 2 đều là những thủ môn chính thức của Napoli và Fiorentina nhưng cũng không được Carlos Dunga đoái hoài trong đợt triệu tập đội tuyển Brazil lần này.

Một người Brazil đáng chú ý cuối cùng ở Serie A là tiền đạo của Sampdoria: Eder Citadin. Chân sút 27 tuổi này có thêm cả quốc tịch Ý và mới đây anh đã lần đầu tiên được Antonio Conte triệu tập vào đội hình Azzurri. Eder đã có một khởi đầu may mắn khi lập siêu phẩm giúp Italia cầm hòa Bulgaria 2–2 ngay tại Sofia dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị.

Cuối cùng, những ai yêu Calcio, yêu những người Brazil đã và đang chơi bóng tại Italia đều phải thốt lên chua xót: “Dunga đã không triệu tập bất cứ cầu thủ nào đang chơi bóng ở Serie A trong đợt tập trung đội tuyển năm nay!”. Selecao có đầy đủ các tên tuổi đến từ La Liga, Bundesliga, Premier League, Ligue 1. Douglas Costa, Luiz Adriano cũng góp mặt trong đội tuyển dù họ đang thi đấu ở giải VĐQG Ukraine hay thậm chí Diego Tardelli đang chơi bóng ở tận Trung Quốc cũng được triệu tập trong khi Serie A không có một ai được Dunga ngó ngàng!

Một sự thật đang hiện hữu dù bi đát: người Brazil đã không còn “yêu” Serie A! Từ mảnh đất vàng làm nên tên tuổi của rất nhiều huyền thoại bây giờ Calcio đang trở thành một bãi hoang tàn mà ko một vũ công Samba nào muốn lựa chọn để tìm kiếm vinh quang trong sự nghiệp cầu thủ!

Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục