Khi nếp nhăn của Miura sinh ra “vàng”

22:43 Thứ ba 02/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Dù đã 51 tuổi, nhưng gương mặt HLV Toshiya Miura những ngày đầu làm việc ở Việt Nam không khác nào một thư sinh. Cặp mắt kiếng luôn xuất hiện khi chỉ đạo các học trò càng khiến nhà cầm quân này trẻ như chưa bao giờ trẻ hơn. Nhưng hôm nay, từ Singapore, nét mặt một con người có phần hiền từ và rất dễ mến ấy đã xuất hiện nhiều nếp nhăn trên trán.

HLV Toshiya Miura có thể đưa U23 VN đến thành tích cao nhất của SEA Games 28?

Đó chỉ một phần do tuổi tác, bởi không thể chỉ sau một năm ông Miura lại "lão hoá" nhanh đến vậy. Ở đây, nhà cầm quân người Nhật già đi vì lo lắng và suy nghĩ làm sao vực dậy bóng đá Việt Nam, mà cụ thể chinh phục tấm HCV của SEA Games 28. Sau cùng, như người ta thường nói: "Gừng càng già càng cay". Những nếp nhăn trên gương mặt vị HLV đến từ đất nước mặt trời mọc đã cho thấy giá trị.

Từ Singapore, sân Bishan - nơi tưởng như là Mỹ Đình khi khán đài ngập màu áo đỏ và những tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà - các cầu thủ U23 Việt Nam bắn tan nát U23 Malaysia bằng tỷ số đậm 5-1, kết quả khó tin sau khi những cầu thủ trẻ của chúng ta trình diễn lối chơi có phần nhạt nhoà, hơi thiếu nét và chưa thật sự thuyết phục trước U23 Brunei ở trận ra quân.

Ở đây, cái hay của U23 Việt Nam không chỉ đến từ những pha lập công làm mãn nhãn người xem của Công Phượng, Mạc Hồng Quân, Huy Toàn hay Văn Toàn,... mà cơ bản xuất phát từ sự già rơ từ những nếp nhăn trên trán ông Miura. Sau thất bại tại AFF Cup 2014 trước Malaysia tại bán kết, chiến lược gia người Nhật Bản đã rút ra rất nhiều bài học. Theo đó, chúng ta muốn thắng đối thủ phải dùng cái đầu.

Trận này, ông Miura có cách tiếp cận trận đấu rất tốt. U23 Việt Nam chơi áp sát, không ngại va chạm và đặc biệt dùng chính sở trường của đối thủ để đánh bại họ. Nói cách khác, U23 Việt Nam đè bẹp U23 Malaysia nhờ độc chiêu của đối thủ, tức các đường phản công. Trước trận đấu, cựu thành viên đội tuyển Việt Nam Phan Văn Tài Em từng cảnh báo các cầu thủ U23 phải hết sức dè chừng chiêu bài này.

Trong số các bàn thắng U23 Việt Nam có được, đó đa phần xuất phát từ các tình huống phản công. Điều này cho thấy ông Miura nghiên cứu đối thủ kỹ đến dường nào khi bố trí Công Phượng và Mạc Hồng Quân thường xuyên có những đường phối hợp phản công chớp nhoáng và tung ra nhiều pha chọc khe hiểm hóc. Ngoài ra, hàng tiền vệ ở giữa sân cũng bọc lót cho nhau rất tốt và giữ cự ly đội hình hợp lý, từ đó dễ dàng bẻ gãy các đợt phản công của đối thủ.

Hôm nay, người ta mới thấy được HLV Miura tài dường nào trong cách cầm quân. Trước từng đối thủ, ông thầy người Nhật chọn những miếng đánh và bày binh bố trận rất hợp lý. Nếu không có được điều đó, U23 Việt Nam đã không thể khắc chế được dàn cầu thủ có thể hình rất lý tưởng của đội bạn, từ đó chỉ để thủng lưới một bàn suốt 90 phút.

Nếu ở AFF Cup, báo chí phân tích thất bại 2-4 của Việt Nam trước Malaysia ở Mỹ Đình là do sự chủ quan của các cầu thủ, thì hôm nay định nghĩa đó không hề xuất hiện. Qua cách các cầu thủ U23 chơi bóng, người hâm mộ thấy mát lòng vô cùng. Các cầu thủ của chúng ta chơi thứ bóng đá quả cảm, nhiệt huyết và luôn tiến lên phía trước. Khỉ tỷ số đã là 2-0, rồi 3-0 hay 4-0, đội quân do ông Miura dẫn dắt vẫn tràn lên tấn công khi có thể.

Đấy, tinh tuý của Miura là như vậy. Thất bại không làm ông gục ngã, theo đó nhà cầm quân người Nhật tự biết khắc phục những sai lầm để rồi đứng dậy mạnh mẽ. Vậy mới nói, ông Miura không còn thư sinh như trước nữa, với gương mặt nhiều nếp nhăn. Nhưng đó toàn những thứ đầy giá trị…

Thiên Yết | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục