Khi Hải Phòng không được cứu

16:31 Thứ ba 15/05/2012

Năm ngoái, đã có một cuộc giải cứu bóng đá Hải Phòng hết sức “hoàn hảo” và phản cảm. Năm nay, xem ra chẳng thế lực nào cứu (dám cứu) nổi đội bóng đất Cảng nữa.

Trong khi cơ quan điều tra không vào cuộc để làm rõ đằng sau cú phục sinh kỳ điệu của V.HP mùa trước, xem có bao nhiêu thế lực chống lưng cho đội bóng này, dư luận chỉ còn biết nhìn nhận, phán xét sự việc theo trực quan: đấy là những động thái của V.HP, những gì diễn ra trên sân.

Hải Phòng đã treo thưởng 10 tỷ đồng cho 4 trận cuối mùa giải, nếu thắng. Đấy là con số kỷ lục, không có đại gia nào dám “chơi” như lãnh đạo đội bóng này. Quả là không thể không suy nghĩ “động cơ 10 tỷ”! Và cũng từ phi vụ thoát hiểm ngoạn mục của Hải Phòng mà 2 trọng tài Công Trọng và Văn Quyết, những người có liên quan trực tiếp đến các trận thắng tai tiếng của V.HP, đã bị loại khỏi đời sống bóng đá đỉnh cao, còn HĐTT QG bị giải tán để thay bằng ban TT ra đời.

Nhờ thế, công tác phân công TT đã thay đổi toàn diện. Việc họ tin tưởng giao nhiệm vụ cho nhiều TT trẻ bắt đỉnh cao, đã nhận ra vấn đề rằng lực lượng TT có vấn đề thật. Dĩ nhiên, đôn TT trẻ nhiều cũng bộc lột mặt trái, sai sót gia tăng do kinh nghiệm và chuyên môn hạn chế.

Nếu trước đó ông Lê Thụy Hải rồi các cầu thủ Hải Phòng không có phản ứng thái quá với TT Võ Minh Trí thì chưa chắc sau trận đấu một số CĐV Hải Phòng lại manh động như thế. Ảnh: Dương Thu

Sau gương tày liếp của TT Công Trọng, Văn Quyết, cùng việc ban TT đã nắm thóp được vấn đề, điều chỉnh việc phân công TT, giám sát chặt chẽ hơn. Các động thái ấy như một tuyên bố ngầm, giới TT đã bắt đầu trật tự hơn. Chính trận đấu V.HP-TĐCS.ĐT thì ban TT, BTC đã phải cử đến tổ TT, GS thiện chiến nhất. Chưa đủ, ông trưởng giải Trần Duy Ly cũng đã thân chinh đến tận xứ bưng biền.

Mặt khác, theo tìm hiểu của chúng tôi, lực lượng an ninh cũng đã bắt đầu “chăm sóc” V-League và lực lượng TT kỹ hơn. Nếu không, bầu Kiên lấy đâu ra dữ liệu để chỉ mặt Chủ tịch CLB nào chơi “bẩn”. Khả năng có kẻ bị bắt như năm 2005 sẽ không còn là lời dọa chơi, nếu như những người tham dự không thực sự chơi bóng đá tử tế mà tiếp tục đeo đuổi thứ bóng đá tiêu cực.

Cứu Hải Phòng cũng khó vì năm nay, đội bóng đất Cảng rơi tự do theo kiểu hòn đá đang trên đà lăn xuống vực, khởi phát từ mùa trước. Hạn chế lớn nhất của đội bóng này không nằm ở lực lượng, mà là tư tưởng, công tác tổ chức bất ổn.

Nhìn Hải Phòng đá với Đồng Tháp, họ thua toàn diện. 2 bàn thua đầu là những siêu phẩm của chủ nhà, Hải Phòng phải khâm phục. Cái cách phản ứng của thầy trò HLV Lê Thụy hải, và cả bộ phận khán giả đất Cảng nhắm vào xe chở tổ GS, TT, là rất… càn!

Rất có thể, trong hoàn cảnh đã cầm chắc vé rớt hạng, chặng đường tiếp theo V.HP sẽ có những động thái “anh Chí”, chẳng còn gì để mất. Thậm chí không loại trừ khả năng họ sẽ gây khó dễ với BTC kiểu bỏ cuộc vì TT, vì bị xử ép… Một bộ phận khán giả Hải Phòng cũng rất manh động, nên trong sân và ngoài sân cỏ nơi họ đến lực lượng an ninh cũng cần có giải pháp tích cực hơn.

Thật tiếc cho Hải Phòng, họ có một lực lượng khán giả quá tuyệt vời nhưng cách làm bóng đá của lãnh đạo địa phương này thì trên cả… tuyệt vọng!

Ngọc Hòa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục