Khi “chất Ý” điển hình đấu Tiqui–taca phiên bản

15:09 Chủ nhật 10/06/2012

Italia và Tây Ban Nha đã từng 3 lần gặp nhau ở Euro, 3 lần gặp nhau ở World Cup, và trong những cuộc gặp gỡ ấy, phần thắng thường nghiêng về phía Italia. Nhưng đêm nay, lần gặp nhau thứ tư giữa hai đội tại Euro tình thế đã khác: Tây Ban Nha đang là ĐKVĐ châu Âu với một dàn cầu thủ có khả năng trình diễn thứ bóng đá Tiqui – taca từng làm cả thế giới phải sợ hãi; ngược lại, Italia đang gặp nạn đủ bề, trong đó nạn lớn nhất là nghi án bán độ ở giải VĐQG, khiến các cầu thủ khó có thể dồn toàn tâm toàn ý trong màu áo tuyển.

24 giờ trước thời điểm lên đường dự Euro, HLV trưởng ĐT Italia, ông Prandelli còn cho biết không loại trừ khả năng đội bóng này sẽ rút khỏi Euro để giải quyết tới nơi tới chốn căn bệnh “bán độ” vốn cứ ám ảnh, hành hạ cơ thể mình suốt nhiều năm qua. Trên thực tế thì Italia không rút, nhưng “nỗi ám ảnh” bán độ khiến họ không thể tập trung tối đa vào quả bóng. Thế nên họ đã không chứng tỏ được mình là “một đội bóng” trong các trận đấu giao hữu chuẩn bị cho giải, mà trận thua bẽ bàng, xấu hổ ĐT Nga 0-3 là một dẫn chứng điển hình.

Đã thế trước trận ra quân với Tây Ban Nha, Italia lại mất trung vệ cứng cựa Barzagli vì chấn thương bắp chân. Khả năng tiền vệ De Rossi sẽ được đắp vào cái chỗ Barzagli để lại, và HLV trưởng Italia tin tưởng rằng Rossi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, nhiều cây bình luận Italia lại cho rằng De Rossi thường có những pha đánh nguội đối phương, và trong vị trí của một trung vệ, nếu anh không sửa được thói xấu này khả năng phải nhận 11m của Italia là rất cao. Nhìn sơ sơ như thế sẽ thấy từ mặt tinh thần cho đến mặt chuyên môn đội bóng màu thiên thanh đều mang hình hài của một “con bệnh” chưa tìm ra thuốc chữa.

Thầy trò ĐT Italia có thể năm tay nhau vượt qua đối thủ?

Có lẽ cũng vì thế mà trung vệ Chiellini bỗng nhiên phải hét toáng lên rằng: “Bất chấp mọi hoàn cảnh, Italia đều không sợ Tây Ban Nha” như để lên giây cót cho các đồng đội của mình. Chiellini phân tích: “Chúng tôi thừa nhận Tây Ban Nha sở hữu nhiều cầu thủ kĩ thuật, nhưng chúng tôi cũng có cách chơi riêng của mình. Chúng tôi có thể sẽ cho họ một vài khoảng trống, nhưng chắc chắn sẽ không cho họ thời gian đủ để xử lý bóng trong những khoảng trống được tạo ra”.

Không quan tâm đến việc thầy trò Italia đang nói gì về mình, cũng không tung ra những câu nói đao to búa lớn kiểu “tôi không sợ…” hay tôi sẽ thế này, thế kia… thầy trò ĐT Tây Ban Nha cứ âm thầm với những chuẩn bị riêng của mình.

Ai cũng biết, HLV Del Bosque hiện tại đang gặp chút ít khó khăn với việc vắng mặt sát thủ Villa – vua phá lưới VCK Euro 2008 trên hàng công, cùng với sự sút giảm thể lực trông thấy của “sát thủ” Xavi nơi hàng tiền vệ. Tuy nhiên với một dàn cầu thủ phong phú và những “dự bị quân chiến lược” kiểu như chân tiền Torres chắc chắn Del Bosque đã tính kỹ tới các phương án thay thế thích hợp. Cho nên có quyền tin rằng Tây Ban Nha vẫn sẽ vào trận với tư tưởng tấn công, và vẫn “công” bằng bóng ngắn, bóng sệt theo phong cách Tiqui –taca của Barca.

Cuộc đối đầu Italia – Tây Ban Nha đêm nay gợi nhớ lại cuộc đối đầu Chelsea – Barcelona ở lượt về bán kết Champions League mùa này. Một cuộc đối đầu mà Barca tấn công toàn diện còn Chelsea dưới sự dẫn dắt của một nhà cầm quân người Italia – Dimateo đã chơi thứ bóng đá phòng ngự Catenacio của người ý điển hình. Và trận đấu ấy, chính thứ bóng đá phòng ngự mang chất ý đã khiến cho Barca bị hạ gục một cách đau đớn.

Đêm nay thì “chất ý” đúng nghĩa của thầy trò Prandelli sẽ đối đầu với một Tiqui – taca phiên bản ở ĐT Tây Ban Nha. Xét ở mọi khía cạnh, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn. Nhưng với một “chất ý” giàu kinh nghiệm và cả giàu tiểu xảo, sẽ là không bất ngờ nếu trận đấu kết lại ở một tỷ số hòa.

Diệp Xưa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục