Khi các đại gia Premier League 'tán gái'

22:47 Thứ sáu 09/05/2014

(TinTheThao.com.vn) - Không có giải đấu nào mà tồn tại nhiều “cá tính“ như ở Premier League. Giải đấu này có lẽ là gần với cuộc sống hơn bất cứ giải đấu nào trên thế giới. Vì nó “đời“ như thế, nên hãy thử giả định chiếc cúp là một cô gái (tầm Hot girl), còn các đại gia ở Ngoại hạng Anh là các chàng trai cùng tán cô gái đó…

Arsenal

 Các cầu thủ Arsenal. Ảnh: Internet

Arsenal giống như một cậu trai trẻ thanh niên đang tuổi đôi mươi, tràn trề sức sống và nhiệt huyết. Nhưng “anh chàng“ này lại mãi không chịu lớn, lúc tán gái đã bộc lộ rõ sự non nớt vào thời khắc quyết định. Hoặc là khi mới làm quen thì không ngày nào là không rủ gái đi chơi, cà phê, nói đủ thứ chuyện và tỏ ra mình là một người hào hoa. Thế nhưng khi mà cô gái đã bắt đầu “cảm nắng“ rồi thì anh ấy lại … hết tiền vì bao nhiều quá, hoặc cũng có thể là hết chuyện để nói. Các cô gái bị hấp dẫn bởi vẻ điển trai của Arsenal, nhưng khi họ thấy anh vẫn chưa trưởng thành, họ tặng anh câu nói: “ Mình chỉ là bạn thôi anh nhé.. 8 năm đã trôi qua nhưng Arsenal vẫn thế, vẫn đẹp trai như ngày nào nhưng vẫn chưa một mảnh tình vắt vai.

Chelsea

Cùng quê với Arsenal (London), Chelsea có thể so sánh với một người đàn ông dù đã sống hơn 30 năm nhưng vẫn mãi trong cảnh nghèo túng. Thế nhưng bất ngờ anh được tiền đền bù giải phóng mặt bằng. Thế là Chelsea bỗng trở thành một đại gia chỉ sau 1 đêm. Thoạt đầu, khi mới tham dự thế giới giàu có, Chelsea cũng bị khinh thường là trọc phú. Thế nên là phần lớn các cô gái (những chiến Cup) đến với anh chỉ vì yêu tiền. Nhưng sau đó Chelsea đã học hỏi, chú trọng về nhân cách cũng như bản lĩnh đàn ông. Kết quả là anh đã cưới được một cô gái mà bao nhiêu người mơ ước: Champions League.

Liverpool

Xuất thân từ một gia đình giàu có và quyền quý bậc nhất nước Anh, nhưng đã dần thụt lùi và suy thoái trong 24 năm trở lại đây. Có vẻ như , Liverpool vẫn đang sống trong thì quá khứ nhưng luôn hướng tới thì tương lai với khẩu hiệu “Năm sau sẽ là năm của tôi“. Khi nói chuyện với bạn bè, anh luôn tự hào vì mình từng là “sát gái đệ nhất Anh Quốc“, nhưng khi thích ai, nhưng anh vẫn “ tạch”, vì cô gái anh tán đột nhiên thích một anh chàng khác. Đau đớn thay, đó lại là đại kình – tình địch của anh – Manchester United.

Manchester United

 Các cầu thủ M.U. Ảnh: Internet

Điển hình của tuýp người đi sau về trước. Khi anh thích một cô gái nào đó, thường thì cô gái ấy đã bị vô số vệ tinh vây quanh. Nhưng như một cái định mệnh, MU luôn biết chớp thời cơ và khi mà các anh khác đã mệt mỏi vì cô gái kia “chảnh“ quá, MU mới ra tay. Kết quả anh đã tán đổ 20 cô gái, để lại bao sự ghen tức cho các chàng trai khác. Anh hội tụ mọi yếu tố để tán gái thành công: Giàu có, bản lĩnh và “rùa“. Dù giàu có nhưng gia đình anh và bản thân anh cũng phải trải qua rất nhiều thất bại mới có được ngày hôm nay. Rất nhiều người yêu mến anh, có thể nói anh như là một “ Oppa” Hàn Quốc, đến nỗi nhiều người hô vang “MU vô đối“. Nhưng sau khi người cha Alex Ferguson nghỉ hưu, gia cảnh anh lâm vào tình trạng sa sút và chưa hẹn ngày trở lại.

Manchester City

Giống với đại gia Chelsea, nhưng Man Ciy phải mất nhiều thời gian nữa mới trở thành Chelsea. Cũng phất lên chỉ sau một đêm, anh luôn vung tay quá chán để sắm những đồ hàng hiệu nhằm làm lóa mắt các cô nàng. Nhưng dù có nhiều tiền như thế, Man City chỉ làm vua làm chúa ở cái huyện Premier League, còn khi ra “ thành thị “ Châu Âu, anh vẫn chỉ là chú gà mờ. Những cô gái ở thành thị kiêu sa và khó tán hơn nhiều so với ở huyện Ngoại hạng Anh. Man City đã bộc lộ rõ sự non nớt và bộp chộp khi tiếp cận với các cô gái Châu Âu. Thế nên anh luôn bị các cô gái tiễn biệt với câu nói: Anh rất tốt nhưng em rất tiếc.

(Bạn đọc: Vương Tiến Thành )

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục