Khi cả thế giới muốn xem cổ tích

21:20 Thứ năm 28/04/2016

(TinTheThao.com.vn) - "Tôi muốn câu chuyện của Leicester City thành hiện thực," Del Piero nói. "Tôi muốn mình có thứ gì đó để kể cho con cháu của mình nghe."

Del Piero muốn kể cho con cháu về chuyện Leicester City vô địch. Ảnh: Internet.

Cựu ngôi sao của Juventus không giấu diếm sự ngưỡng mộ với câu chuyện cổ tích thời hiện đại mà thầy trò Claudio Raniero đang làm được. "Đó thật sự là hy vọng cho chúng tôi, những người luôn muốn điều cổ tích có thật trong thời buổi hiện tại."

Del Piero, một cầu thủ giờ đã không còn dính dáng gì đến bóng đá đỉnh cao, cũng phải thốt lên như vậy. "Đó là câu chuyện có thể truyền lại cho thế hệ sau. Nó cho người ta thấy trong thể thao, không điều gì là không thể."

Chỉ một trận thắng Manchester United, và CLB còn ngấp nghé xuống hạng mùa trước sẽ vô địch. Không điều gì là không thể. Đúng, nó là tôn chỉ trong thể thao, và đặc biệt trong bóng đá. Nó khiến người ta tin tưởng rằng sự chăm chỉ, tinh thần đoàn kết và sự quyết tâm - những phẩm chất đẹp nhất trong bóng đá có thể giúp một CLB nhỏ như Leicester City vô địch.

Hôm qua, tài tử Tom Hanks nói đùa với báo chí rằng ông đã đặt 100 bảng Anh cho cửa Leicester City vô địch hồi đầu mùa. Ngạc nhiên chưa! Giờ diễn viên gạo cội của Hollywood có thể thắng tới 500.000 bảng, với tỷ lệ cược lên tới 1 ăn 5000.

Leicester City sắp vô địch. Ảnh: Internet.

Nhưng có hề gì, với niềm cảm hứng từ CLB ở Premier League, họ hoàn toàn có thể vô địch Champions League, và đó sẽ là câu chuyện đẹp cho một mùa giải điên rồ ở Châu Âu.

Gianni Infantino - chủ tịch FIFA, trong một bài phát biểu mới nhất, cũng phải nói về Leicester City. "Chuyện thần tiên trong bóng đá là có thật. Hãy nhìn vào Leicester City. Tiền trong bóng đá không thật sự cần, để chiến thắng."

Đó là giấc mơ với những người quản lý có lương tâm và những người hâm mộ bóng đá chân chính trên thế giới.

Phương Thư | 20:01 28/04/2016
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục