| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
![]() |
Sự ức chế của “Thánh Iker” bắt nguồn từ việc anh tiếp tục bị ông thày Jose Mourinho đày ải trên ghế dự bị. Dù bứt rứt vì phải chầu rìa, Casillas cũng vỗ vai động viên từng đồng đội trước khi vào sân.
Nhưng chứng kiến hàng loạt những pha bỏ lỡ cơ hội vô cùng đáng tiếc của Ronaldo, Higuain, Di Maria trong phần lớn thời gian của trận đấu, Casillas không thể giữ bình tĩnh. Hai bàn tay tạo thành hình “cái loa”, thủ quân của Real liên tục hét lên: “***, sút thế à!”. Dù đến cuối trận, Real gỡ được 2 bàn, Casillas vẫn lắc đầu ngán ngẩm quay sang nói với Coentrao: “Giờ mới ghi bàn thì làm được cái gì”. Dẫu vậy, khi hết trận, Casillas cũng tới ôm Diego Lopez và dành cho thủ môn này những lời khen chân thành: “Hôm nay cậu cừ lắm, tiếc là mấy ông chân gỗ không làm được nước gì sớm”.
00:00 30/11/-0001
















