![]() |
Agostinho ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu |
Đúng như dự đoán, trận này HLV Lê Thụy Hải đã tung ra sân đội hình với đa số là các nội binh, trừ Fagan đá ở vị trí tiền vệ, do lực lượng có đến 4 cầu thủ bị treo giò vì kỷ luật và thẻ đỏ. Vì vậy, chẳng ngạc nhiên khi V.HP co cụm phòng thủ là chính, mặc cho chủ nhà K.KH cầm thế trận và liên tục tổ chức tấn công. Trong khi đó, với lực lượng gần như mạnh nhất, lại thi đấu trên sân nhà, nên giới chuyên môn đã nhận định thẳng về đội bóng phố Biển: “Nếu không thắng trận này, K.KH nên chấp nhận xuống hạng”.
Với quá nhiều lợi thế, vậy nhưng chiều qua, các cầu thủ K.KH lại thi đấu rất tệ. Liên tục những cú dứt điểm của họ đi lạc địa chỉ, thậm chí có những tình huống sút vào lưới còn dễ hơn đá ra ngoài, nhưng vẫn hỏng ăn. Đơn cử như cú sút của Hữu Phát ở phút 44. Từ một pha tạt bóng của Agostinho vào vòng 5m50 trong tình huống thủ môn Xuân Việt của V.HP gần như bó tay, cú sút của Phát lại đưa bóng vọt xà. Tuy nhiên, sau một loạt những cơ hội bị bỏ lỡ, cũng như suýt bị đội khách dẫn điểm nếu cú sút của Kavin thành công, cuối cùng đội chủ nhà cũng tìm được bàn thắng với cú sút đẹp mắt mở tỷ số 1-0 (cũng là kết quả chung cuộc) của Agostinho.
Thua trận, V.HP gần như chính thức đầu hàng số phận, chấp nhận xuống chơi hạng Nhất ở mùa sau.
BÀN THẮNG
K.KH: Agostinho (80’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
K.KH: Hoàng Tuấn; Tấn Đạt, Văn Phú, Văn Học (Ngọc Hùng, 46), Justice; Ngọc Điểu, Thái Nguyên, Tấn Tài, Hữu Phát (Văn Thuận, 75’); Agostinho, Andrare (Adewale, 58’).
V.HP: Xuân Việt; Hoàng Đức, Anh Tuấn, Văn Nam, Hữu Hùng; Đức Thắng (Kavin, 60’), Thanh Tùng, Minh Châu, Văn Hiển, Fagan; Đình Tùng.