![]() |
| Khán giả đang lạnh nhạt dần với V-League. Ảnh: Đăng Huỳnh. |
Không như kỳ vọng
Ở đầu mùa giải năm nay, điểm tích cực nhất người ta nhìn thấy ở V-League là khán giả đã đông lên nhờ hiện tượng HAGL. Một số trận đấu đã xảy ra “sốt” vé và vỡ sân. Tuy nhiên, đến những vòng đấu gần đây, khán giả đang “giảm nhiệt”. Minh chứng rõ rệt nhất là trên sân vận động Lạch Tray ở vòng đấu thứ 19, lượng khán giả đến sân rất thấp, chỉ có khoảng 4.000 cổ động viên đến chứng kiến chiến thắng của đội nhà Hải Phòng trước SHB Đà Nẵng. Đây là điều rất hiếm khi diễn ra ở Lạch Tray mùa giải năm nay.
Theo thống kê của ban tổ chức, trong 3 vòng đấu gần nhất, sân vận động có lượng khán giả thấp nhất là Cần Thơ khi chỉ có khoảng 1.500 người đến sân. Ngay cả đội đầu bảng Bình Dương cũng không có được nhiều khán giả tới xem, dù đang chơi thăng hoa. Những vòng đấu gần đây, lượng khán giả đến sân Gò Đậu dao động từ 4.000 - 5.000 người. Ngay cả những trận đấu có HAGL cũng không tạo cơn sốt như hồi đầu mùa.
Có một nguyên nhân chính: Việc các cầu thủ HAGL chơi không tốt, hiện đang nằm cuối bảng xếp hạng. Thất vọng về họ, nhiều khán giả buồn và không còn muốn đến sân xem những chàng trai “U.19” thi đấu nữa.
Việc đội tuyển U23 Việt Nam không có được thành tích tốt tại SEA Games 28 vừa qua cũng là một trong những nguyên nhân khiến khán giả càng ít mặn mà hơn với bóng đá Việt Nam. Hơn nữa, nhiều đội bóng thi đấu như cầm chừng. Khán giả không nhìn thấy động lực của các cầu thủ ở một số trận đấu, do đó không cảm thấy hưng phấn khi đến sân cổ vũ.
Cũng do khán giả bức xúc với trọng tài
Thêm vào đó, V-League mùa này không tạo ra sự cạnh tranh quá quyết liệt ở cả nhóm đầu và nhóm cuối. Theo điều lệ của ban tổ chức giải, V-League năm nay chỉ có 1 đội bị xuống hạng. Do đó, khả năng trụ hạng của nhóm cuối bảng vẫn cao. Sự quyết liệt sẽ chỉ diễn ra ở những vòng đấu cuối cùng khi V-League chuẩn bị hạ màn, nên nhiều trận đấu trong những vòng đấu gần đây không hấp dẫn đối với khán giả cũng là điều dễ hiểu.
Có những cổ động viên lại mất niềm tin với chính đội bóng của mình. Ở vòng đấu thứ 18, khán giả đã đặt nhiều nghi vấn sau khi Hải Phòng để thua Cần Thơ và hội CĐV Hải Phòng đã yêu cầu VFF và VPF phải điều tra. Đến vòng đấu thứ 19 - chiều 1.8 vừa qua, việc khán giả không đến sân Lạch Tray đông như lệ thường thể hiện sự phản ứng của người hâm mộ đất cảng với đội bóng.
Đặc biệt, cách điều hành của các trọng tài cũng khiến một bộ phận khán giả rất bức xúc. Ở vòng đấu thứ 19 vừa qua, trọng tài Trần Đình Thịnh đã không phối hợp tốt với các trợ lý trong trận đấu Đồng Tâm Long An thắng Khánh Hòa 2-0 khi công nhận bàn thắng của Rafael ở phút 45, mặc dù trợ lý trọng tài đã phất cờ. Việc quyết định đúng - sai của tình huống này vẫn chờ ban trọng tài quốc gia mổ xẻ băng ghi hình. Tuy nhiên, sau trận đấu, các khán giả Khánh Hòa đã rất bất bình và tỏ ra không tin vào cách trọng tài điều hành. Trong tình huống đó, ban huấn luyện của Sanna Khánh Hòa cũng đã phản ứng quyết liệt dẫn đến việc HLV Võ Đình Tân bị truất quyền chỉ đạo. Theo ban tổ chức, từ vòng đấu thứ 23 sẽ mời trọng tài ngoại điều hành một số trận ở V-League. Đây là liệu pháp tâm lý để tránh những sự việc các đội bóng phản ứng với quyết định của trọng tài.
Khán giả lạnh nhạt với V-League không phải là chuyện mới. Tuy nhiên, những vòng đấu gần đây, V-League đang dần đánh mất lượng khán giả đã đến sân cổ vũ khá đông đảo ở đầu mùa quả thật là điều đáng tiếc.














