Khác biệt giữa Wenger và Villas-Boas

23:27 Thứ tư 18/12/2013

(TinTheThao.com.vn) - Arsenal dưới triều đại 17 năm của HLV Arsene Wenger đã cho ra lò nhiều thế hệ cầu thủ ngôi sao trẻ trưởng thành. Những Van Persie, Fabregras, Nasri khi chia tay Pháo thủ về với CLB giàu mạnh khác như MU, MC, Barca đều tỏ lòng tri ân sâu sắc "Giáo sư" Wenger vì sự dìu dắt chân tình, nhân hậu của ông mang đậm tính cách thiêng liêng của người cha đối với đàn con trẻ thân yêu. Ông xây dựng hình ảnh thân thiện, đoàn kết trong nội bộ The Gunners như một "đại gia đình" nhờ vào cái uy danh của một HLV từng trải do tuổi đời và tuổi nghề.

Liệu pháp tâm lý của ông Wenger trong huấn luyện kỷ chiến thuật, chiến lược cho các cầu thủ Arsenal tâm phục, khẩu phục ông thầy nghiêm khắc theo kiểu mô phạm của một nhà giáo, hoàn toàn thuyết phục mọi cầu thủ ngôi sao khi về với sân Emirates hoành tráng, cho dù mức lương không cao bằng các CLB giàu có khác như MC, MU, Chelsea.

Wenger và Villas-Boas.  Ảnh: Internet

Mới đây ngôi sao tiền vệ Oezil đã tuyên bố anh đã tìm được bến đỗ hạnh phúc dưới màu áo đỏ, tay trắng của Pháo thủ, và mong muốn gắn bó lâu dài dưới sự huấn luyện tài ba của HLV Wenger. Điều đó cho thấy thà nhận lương ít hơn một chút nhưng bù lại họ cảm thấy thanh thản trong một tập thể thân thiện, mọi cầu thủ luôn đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng lối đá hào hoa, lịch lãm lừng danh. Hãy xem ngôi sao chân sút Persie khi rời bỏ sân Emirates về với "bầy Quỷ đỏ" MU có nhiều ngôi sao luôn cạnh tranh vị trí của nhau để chứng tỏ mình là quan trọng bậc nhất trong đội hình như Rooney, Kagawa, Chicharito, Nani, Welbeck, Carrick... Ngôi sao người Hà Lan phải sớm thích nghi với đồng đội mới và luôn lấy lòng Rooney để vị trí và hoàn cảnh của mình có giá trị trong đội hình "nhiều sao", nhiều cá tính từ thời Sir Alex Ferguson còn tại vị.

Cựu HLV Villas-Boas của Chelsea và mới đây là của Tottenham thì ngược lại, ông còn trẻ, còn nhiều hoài bão nên thích phiêu lưu, thích ngồi vào những chiếc "ghế nóng HLV" tại EPL nổi tiếng khốc liệt và có quá nhiều ngôi sao thế giới hiện diện. ABV đã từng bị đám công thần của Chelsea như Lampard, Terry, Ashley Cole nổi loạn chống đối vì phương cách huấn luyện và cách quản lý cầu thủ của ông trên sân bóng, cũng như trong sinh hoạt đời thường.

Villas-Boas thiếu cái thần, cái uy của Sir Alex và Giáo sư Wenger khiến cầu thủ nể phục và tuân thủ tuyệt đối mọi mệnh lệnh ông đưa ra. Boas xấp xỉ tuổi đời của họ và non kinh nghiệm, thiếu liệu pháp tâm lý truyền đạt ngọn lửa tinh thần thi đấu cho các cầu thủ. Theo lời ngôi sao Lampard nói thì ông ít quan tâm, gần gũi cầu thủ để tìm được tiếng nói chung.

Về với Spurs, Vilas-Boas lại không có cái tài mua bán cầu thủ sắc bén vừa đáng đồng tiền, vừa hiệu quả như ông Wenger. Giáo sư chỉ cần 42,5 triệu bảng là đã có "vua chuyền" Oezil về dưới trướng và nhanh chóng giúp Ramsey, Wilshere đá thăng hoa trên BXH. Trong khi Boas để mất ngôi sao Gareth Bale về tay Real Madrid giàu sụ và có cơ hội học hỏi nhiều hơn để mau thăng tiến từ các ngôi sao lừng danh như Ronaldo chẳng hạn, còn hơn mãi ì ạch dưới quyền AVB nhàn chán trong huấn luyện, hờ hững trong các mối giao tiếp, quan hệ. Ông bỏ ra hơn 100 triệu bảng mua những ngôi sao Paulinho, Saldado và ba, bốn tài năng trẻ khác về thế chỗ Bale, nhưng hậu quả là thua một tài năng ghi bàn của Liverpool là Suarez.

Villas-Boas ví như một anh học trò học việc sau những thất bại liên tiếp từ Chelsea đến Tottenham. Tài năng ông chưa xứng để nắm các đội mạnh nổi tiếng tại NHA. Giá mà Boas an phận về huấn luyện cho một đội Everton hay Southampton, hai đội bóng gây ấn tượng và không ít lần khiến "các đại gia" thất bại cay đắng. Điều đó vẫn tốt hơn cho nghiệp HLV của ông.

Sai lầm nối tiếp sai lầm, AVB giờ như hòn đá lăn mãi xuống triền dốc. Thành công vang dội khi dẫn dắt CLB Porto giờ chỉ là hoài niệm đẹp của ông.

(Bạn đọc: Hoàng Thảo)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục