| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Cách mạng “mini”
Mới hôm trước, báo L’Equipe còn đưa ra thống kê 82% số CĐV chán ghét ĐT Pháp. Nhưng đêm qua, gần 8 triệu NHM đã cổ vũ hết mình và hả hê với chiến thắng đậm đà của đội quân áo Lam. Nói chung, tín đồ túc cầu luôn thế, hết giận lại thương. Rất may, thầy trò Didier Deschamps đã kịp thay đổi để giành lại niềm tin ở những lượt trận cuối cùng.
Tất cả đều bất ngờ trước lối chơi tấn công của ĐT Pháp, chắc không ai nhận ra Les Bleus nếu chứng kiến chuỗi 5 trận tịt ngòi trước đó (0-1 TBN, Uruguay 1-0, Brazil 3-0, Bỉ và Georgia 0-0). Vậy mà giờ đây, đội quân áo Lam ghi tới 13 bàn thắng. Rõ ràng, không ai có thể phủ nhận những thay đổi mang tính chiến lược của HLV Deschamps và sự tiến bộ các cầu thủ. Thầy trò họ đang thành công với sơ đồ chiến thắng 4-2-3-1. Ba chiến thắng gần đây tuy không mấy đáng kể khi các đối thủ chỉ là những đội bóng nhược tiểu như Belarus (2-4), Australia (6-0), Phần Lan (3-0), nhưng sự hiệu quả rõ rệt về lối chơi đủ để thầy trò Deschamps nhận được những tràng pháo tay cho cuộc cách mạng “mini” trên hàng công.
Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn ở phía trước. Rơi vào nhóm phân cặp số 2, Pháp nhiều khả năng đụng độ những đội được xếp “hạt giống” như Croatia, Bồ Đào Nha, Thụy Điển hay Hy Lạp ở vòng play-off. Chính Franck Ribery, ngôi sao sáng nhất bóng đá Pháp thời điểm hiện tại, cũng thừa nhận những sự khắc nghiệt và những rủi ro ở loạt tranh vé vớt. Cầu thủ chạy cánh của Bayern Munich e dè không muốn “Gà trống” chạm trán với Bồ hoặc Croatia.
“Hạt giống” sợ “Gà trống”
Nói vậy thôi, phần còn lại của vòng play-off, kể cả những đội “hạt giống” cũng không đội nào muốn đối đầu với ĐT Pháp. Tuần trước, chính Ronaldo tiết lộ một trong những đối thủ đáng ngại nhất trong nhóm tranh vé vớt là Les Bleus. Quả thật, nếu cứ chơi như 3 trận gần đây, đội quân áo Lam chẳng ngại bất kỳ đối thủ nào. Ngôi sao của Real Madrid càng có lý do để tránh né “Gà trống” vì không muốn cuộc đua tới danh hiệu QBV FIFA cùng Ribery được phân định quá sớm ngay trên sân cỏ.
Lâu lắm rồi, NHM mới thấy ĐT Pháp chơi thứ bóng đá sạch. Ở đó, không có những scandal, không có những tiếng cãi vã trong phòng thay đồ. HLV Deschamps chưa thể khép lại quá khứ đen tối của bóng đá Pháp nhưng cựu đội trưởng Les Bleus đang thổi luồng sinh khí mới vào “Gà trống Gaulois” khiến đối thủ phải e sợ và muốn né tránh.
Mới hôm trước, báo L’Equipe còn đưa ra thống kê 82% số CĐV chán ghét ĐT Pháp. Nhưng đêm qua, gần 8 triệu NHM đã cổ vũ hết mình và hả hê với chiến thắng đậm đà của đội quân áo Lam. Nói chung, tín đồ túc cầu luôn thế, hết giận lại thương. Rất may, thầy trò Didier Deschamps đã kịp thay đổi để giành lại niềm tin ở những lượt trận cuối cùng.
![]() |
| Đội tuyển Pháp phải đá play-off tranh vé đến Brazil |
Tất cả đều bất ngờ trước lối chơi tấn công của ĐT Pháp, chắc không ai nhận ra Les Bleus nếu chứng kiến chuỗi 5 trận tịt ngòi trước đó (0-1 TBN, Uruguay 1-0, Brazil 3-0, Bỉ và Georgia 0-0). Vậy mà giờ đây, đội quân áo Lam ghi tới 13 bàn thắng. Rõ ràng, không ai có thể phủ nhận những thay đổi mang tính chiến lược của HLV Deschamps và sự tiến bộ các cầu thủ. Thầy trò họ đang thành công với sơ đồ chiến thắng 4-2-3-1. Ba chiến thắng gần đây tuy không mấy đáng kể khi các đối thủ chỉ là những đội bóng nhược tiểu như Belarus (2-4), Australia (6-0), Phần Lan (3-0), nhưng sự hiệu quả rõ rệt về lối chơi đủ để thầy trò Deschamps nhận được những tràng pháo tay cho cuộc cách mạng “mini” trên hàng công.
Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn ở phía trước. Rơi vào nhóm phân cặp số 2, Pháp nhiều khả năng đụng độ những đội được xếp “hạt giống” như Croatia, Bồ Đào Nha, Thụy Điển hay Hy Lạp ở vòng play-off. Chính Franck Ribery, ngôi sao sáng nhất bóng đá Pháp thời điểm hiện tại, cũng thừa nhận những sự khắc nghiệt và những rủi ro ở loạt tranh vé vớt. Cầu thủ chạy cánh của Bayern Munich e dè không muốn “Gà trống” chạm trán với Bồ hoặc Croatia.
“Hạt giống” sợ “Gà trống”
Nói vậy thôi, phần còn lại của vòng play-off, kể cả những đội “hạt giống” cũng không đội nào muốn đối đầu với ĐT Pháp. Tuần trước, chính Ronaldo tiết lộ một trong những đối thủ đáng ngại nhất trong nhóm tranh vé vớt là Les Bleus. Quả thật, nếu cứ chơi như 3 trận gần đây, đội quân áo Lam chẳng ngại bất kỳ đối thủ nào. Ngôi sao của Real Madrid càng có lý do để tránh né “Gà trống” vì không muốn cuộc đua tới danh hiệu QBV FIFA cùng Ribery được phân định quá sớm ngay trên sân cỏ.
Lâu lắm rồi, NHM mới thấy ĐT Pháp chơi thứ bóng đá sạch. Ở đó, không có những scandal, không có những tiếng cãi vã trong phòng thay đồ. HLV Deschamps chưa thể khép lại quá khứ đen tối của bóng đá Pháp nhưng cựu đội trưởng Les Bleus đang thổi luồng sinh khí mới vào “Gà trống Gaulois” khiến đối thủ phải e sợ và muốn né tránh.
Bình Minh |
00:00 30/11/-0001
















