Serie A đã trôi qua được nửa chặng đường. Tuy nhiên, những gì đọng lại trong lòng người hâm mộ chỉ là nhịp điệu buồn tẻ tới từ cái tên, Juventus. Đơn giản, họ quá mạnh so với phần còn lại ở mảnh đất hình chiếc Ủng.
![]() |
| Juventus quá mạnh so với phần còn lại của Serie A |
Đã từng có thời điểm, những người hâm mộ đặt trọn niềm tin vào AS Roma, với hy vọng họ có thể phá vỡ sự nhàm chán này. Thế nhưng, tất cả đều bị Juventus dập tắt phũ phãng (thắng 3-0 Roma trong cuộc đối đầu trực tiếp).
Trên thực tế, Juventus không hẳn quá hay trong giai đoạn lượt đi. Thậm chí, trong giai đoạn đầu, họ thi đấu khá mờ nhạt. Tuy nhiên, với đẳng cấp vượt trội, họ không khó khăn để tạo ra cách biệt 8 điểm so với đội đứng thứ 2, AS Roma.
Kịch bản tương tự mùa giải trước đã được lặp lại. Luôn có kẻ thách thức Juventus nhưng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Và rồi Serie A lại trở về nhịp điệu buồn tẻ quen thuộc.
Khoảng cách 8 điểm với đội xếp thứ 2 là sự đảm bảo chắc chắn cho Juventus trong hành trình tiến tới chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp. Tới mức, nhiều người đã coi danh hiệu này nghiễm nhiên thuộc về đội bóng thành Turin, nhất là khi họ đã bị loại khỏi Champions League.
Tới lúc này, điều mong chờ duy nhất với người hâm mộ Serie A chính là cuộc đua top 3. Ngoài Juventus (phần nào đó là Napoli), hầu như tất cả những CLB còn lại đều có cơ hội (kể cả AC Milan), khi mà AS Roma vẫn nhận được nhiều sự hoài nghi.
Bên cạnh đó, mọi ánh mắt cũng sẽ hướng về hai thế lực thành Milan, Inter và AC Milan để chờ đợi cuộc hồi sinh của họ.















