![]() |
| Tuấn Quỳnh không thể bảo vệ chức VĐ nội dung đơn nam. Ảnh: V.V |
Đầu tiên phải kể đến việc tay vợt trẻ Việt Linh lật đổ “đàn chị” Mai Hoàng Mỹ Trang để đăng quang ngôi VĐ đơn nữ. Đây có thể coi là kết quả bất ngờ nhất của giải bóng bàn toàn quốc năm nay bởi lẽ, Mai Hoàng Mỹ Trang với tư cách ĐKVĐ cùng kinh nghiệm thi đấu, bản lĩnh của mình được đánh giá rất cao. Suốt một thời gian dài, Mỹ Trang luôn được đánh giá là tay vợt nữ số một của bóng bàn VN nhưng ở trận chung kết tối 11/5, tay vợt đến từ TP.HCM đã không thể hiện được mình trước sức trẻ cùng độ quái của Việt Linh. Dù đã hiểu rõ lối chơi, điểm mạnh, điểm yếu của nhau nhưng trong một ngày mà Việt Linh chơi quá xuất sắc thì Mỹ Trang dù có cố gắng nhưng vẫn phải chấp nhận trận thua 1-4, nhường ngôi đầu QG cho đàn em.
Cũng là một cuộc soán ngôi đầu nhưng ở nội dung đơn nam, ngôi VĐ lại về với một cái tên đã quá quen thuộc với bóng bàn VN, Đoàn Kiến Quốc, hiện đang thi đấu dưới màu áo Petro VN. Trong trận chung kết, Kiến Quốc đã duy trì được sự ổn định để vượt qua Trần Tuấn Quỳnh, đồng thời đòi lại ngôi đầu từ chính tay đối thủ này. Thất bại của Trần Tuấn Quỳnh trong việc bảo vệ chức VĐ nội dung đơn nam là một điều đáng tiếc cho cá nhân tay vợt này cũng như CLB T&T HN nhưng việc Đoàn Kiến Quốc dù đã từ giã ĐTQG vẫn giành chiến thắng thuyết phục cũng là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Trong khi Đoàn Kiến Quốc vẫn phát huy được khả năng, kinh nghiệm của mình thì Trần Tuấn Quỳnh lại không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu năm nay. Trong thời gian cùng CLB T&T HN tập huấn tại Trung Quốc cho giải bóng bàn toàn quốc thì Tuấn Quỳnh phải quay ngược về VN để kịp làm thủ tục rồi sau đó lại cùng 3 tay vợt khác của ĐTQG sang Hồng Kông Trung Quốc dự tranh vòng loại Olympic khu vực châu Á môn bóng bàn. Vé tham dự Olympic chưa thấy đâu, sau cuộc đấu vòng loại này Tuấn Quỳnh lại bị chấn thương vai và vết đau đó ít nhiều đã ảnh hưởng đến việc tập luyện cũng như thi đấu của anh. Tuấn Quỳnh không thể bảo vệ chức VĐ nhưng ngôi đầu nội dung đơn nam thuộc về chủ cũ Đoàn Kiến Quốc, như vậy, công cuộc chuyển giao lực lượng của bóng bàn Việt Nam, đặc biệt là đối với các tay vợt nam vẫn chưa diễn ra.
Đánh giá về kết quả thi đấu của giải bóng bàn toàn quốc Báo Nhân dân Cup dầu khí VN 2012, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu, người đã có rất nhiều năm gắn bó với TTVN nói chung và bóng bàn VN nói riêng chia sẻ: “Kiến Quốc vẫn là tay vợt cú cáo, không có vở nào của đàn em Tuấn Quỳnh là không biết cả. Lâu nay, Tuấn Quỳnh thắng được Kiến Quốc là rất khó. Trong con mắt của tôi, nếu tôi là lãnh đạo thì vẫn lấy Tuấn Quỳnh đi đối ngoại, thi đấu giải quốc tế vì đây chỉ là ba cái mẹo của tuổi già lấy ra để thắng người kém hơn mình một chút, chứ gà nhà trong nước chưa biết ai hơn ai, thứ hạng của Tuấn Quỳnh hiện nay cũng cao hơn Kiến Quốc. Bóng bàn nữ năm nay cũng có nhiều cái hay. Khen cho Việt Linh khi thắng được Mỹ Trang vì đã quá quen nhau rồi. Mỹ Trang võ cũng chỉ đến thế thôi. Trong tương lai bóng bàn VN khi đi đánh đồng đội nữ vẫn cần có cả hai tay vợt này (Mỹ Trang, Việt Linh) nhưng cần có thầy giỏi cho cả hai”.















