
Hà Đức Chinh từng là cái tên khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng. Anh là một trong ba tiền đạo chủ lực của đội U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017, giải đấu mang tính bước ngoặt trong lịch sử bóng đá nước nhà.
Cùng lứa với Nguyễn Tiến Linh và Đinh Thanh Bình, Hà Đức Chinh từng được đánh giá cao hơn cả nhờ nền tảng thể lực sung mãn, kỹ năng dứt điểm đa dạng và đặc biệt là tinh thần thi đấu máu lửa.
Tuy nhiên, trong khi Tiến Linh và Thanh Bình đang tiếp tục được HLV Kim Sang Sik tin tưởng triệu tập lên tuyển chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup, thì Hà Đức Chinh lại dần chìm vào quên lãng với phong độ sa sút kéo dài và thường xuyên bị gạt khỏi đội hình chính trong màu áo CLB Bình Dương.
Điều đáng tiếc là Hà Đức Chinh không thiếu tiềm năng. Anh từng là một phần trong đội hình U23 giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, sau đó là chức vô địch AFF Cup 2018 cùng đội tuyển quốc gia và đỉnh cao là tấm HCV SEA Games 2019.

Trong giai đoạn ấy, Hà Đức Chinh được đánh giá là mẫu trung phong hiện đại hiếm hoi của bóng đá Việt Nam, sở hữu sự nhanh nhẹn, sức mạnh và khả năng tỳ đè hiệu quả. Chính vì vậy, HLV Lê Huỳnh Đức – người từng trực tiếp dẫn dắt Hà Đức Chinh tại Đà Nẵng – từng khẳng định anh đủ khả năng giành Quả bóng vàng Việt Nam trong tương lai.
Sự đánh giá này không đến từ cảm tính, mà dựa trên quá trình phát triển ấn tượng, cũng như việc Hà Đức Chinh từng có cơ hội làm việc với ba cây săn bàn hàng đầu của bóng đá nội là Trần Minh Chiến, Nguyễn Việt Thắng và Huỳnh Đức.
Tuy nhiên, sự nghiệp của Hà Đức Chinh không đi theo quỹ đạo được kỳ vọng. Những chấn thương liên tiếp, cộng với việc không duy trì được phong độ ổn định, đã khiến anh dần đánh mất vị trí ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển.
Thống kê từ Saostar cho thấy, tại V.League 2024/2025, Hà Đức Chinh mới có 6 lần ra sân với tổng thời gian thi đấu chỉ là 104 phút – tức chưa đầy 18 phút mỗi trận. Anh chưa ghi được bàn thắng nào, và đây là điều đặc biệt đáng lo ngại đối với một tiền đạo.
Bàn thắng gần nhất của Hà Đức Chinh tại V.League đã diễn ra hơn một năm trước. Từ mùa giải 2021 đến nay, anh chỉ có vỏn vẹn 5 bàn thắng – một con số quá khiêm tốn nếu so với thành tích 15 bàn chỉ trong hai mùa đầu tiên là 2017 và 2018.
Những con số này phản ánh sự sa sút rõ rệt của một chân sút từng được xem là tương lai hàng công tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Nguyễn Tiến Linh – đồng đội cũ của anh – đã có 10 bàn thắng và vẫn là sự lựa chọn hàng đầu trên hàng công đội tuyển.
Từng là niềm hy vọng lớn của HLV Park Hang Seo, giờ đây Hà Đức Chinh đang trở thành ví dụ điển hình cho sự nghiệp chững lại vì nhiều yếu tố, cả khách quan lẫn chủ quan. Từ một cầu thủ luôn có mặt trong các giải đấu lớn, anh giờ chỉ còn là lựa chọn thứ yếu, thậm chí việc được thi đấu tại V.League đã trở thành điều xa xỉ.
Dẫu vậy, vẫn chưa thể khẳng định hành trình của Hà Đức Chinh đã chấm hết. Thời gian thi đấu đỉnh cao phía trước vẫn còn và nếu đủ quyết tâm, anh hoàn toàn có thể tìm lại chính mình.
Vấn đề nằm ở việc Hà Đức Chinh có dám vượt qua giới hạn bản thân, nỗ lực vươn lên để lấy lại hình ảnh của một tiền đạo hàng đầu như kỳ vọng ban đầu hay không. Trong bóng đá, sự trở lại ngoạn mục luôn là điều được chờ đợi – và với một tài năng như Hà Đức Chinh, người hâm mộ vẫn có lý do để chờ đợi một chương mới rực rỡ hơn trong sự nghiệp vốn đang mờ nhạt của anh.