Kẻ lập dị Higuita

13:32 Thứ năm 08/08/2013

Vào thập niên 80, 90 của thế kỉ trước, hồi đó ti vi màn hình đen trắng còn đang rất phổ biến với những người hâm mộ trái bóng tròn, người ta luôn nhận thấy một cầu thủ đặc biệt có mái tóc đen dài xoăn tít trấn giữ khung thành mỗi khi đội tuyển Colombia thi đấu. Nhưng những ấn tượng mạnh nhất của khán giả về cầu thủ này không chỉ nằm ở ngoại hình mà là phong cách thi đấu trên sân cỏ không thể lầm lẫn vào đâu được, chính nó biến ông thành một huyền thoại trong làng bóng đá với biệt danh “ Gã điên”, đó chính là ông, René Higuita.

Với một thủ môn, trách nhiệm của anh ta là trấn giữ khung thành nhằm giữ trái bóng không được lăn qua vạch cầu môn, trên sân cỏ người gác thành có nhiệm vụ bảo vệ khung gỗ giống như tính mạng của mình. Tuy nhiên với Higuita, ông lại không làm như thế. Trên sân con người này luôn làm khán giả nhà phải thót tim với những pha bóng mạo hiểm. Ở giai đoạn đỉnh cao, không ít lần trong quá khứ người ta chứng kiến những pha dâng cao của thủ thành sinh năm 1966 này. Đôi khi đó chỉ là tình huống bọc lót cho hậu vệ khi bị tiền đạo đối phương vượt qua hay khi cao hứng Higuita còn bỏ quên khung thành và liều lĩnh rê dắt bóng như một tiền đạo, bất chấp rủi ro, bỏ ngoài tai lời chỉ đạo của huấn luận viên. Vì thế không ít lần ông bị những tiếng la ó trên khán đài nhưng cũng có rất nhiều tràng pháo tay tán thưởng với mỗi pha bóng thành công.

Một tình huống cản phá theo kiểu 'bọ cạp' của “Gã điên” Higuita. Ảnh: Internet.

Có vẻ như do sinh ra và lớn lên trong môi trường bóng đá Nam Mỹ, nơi sản sinh ra nhiều cầu thủ tấn công vĩ đại có đôi chân ma thuật như Maradona, Pele... nên dường như khuynh hướng tấn công đã ngấm vào máu của Higuita. Dù là một thủ môn nhưng ông vẫn không bao giờ đá bóng theo kiểu phòng ngự, mỗi khi có bóng trong chân, ông luôn đưa ra xa khung thành nhất có thể như một mũi tên lao về phía trước truyền cảm hứng tấn công cho các đồng đội.

Nhiều lúc, Rene còn nhường khung gỗ lại cho đồng đội để thực hiện pha rê dắt hay những đường chuyền phát động tấn công. Thế nên những khán giả thời đó không lạ lẫm gì chuyện Higuita xuất hiện ở trên nửa sân bóng. Là một thủ môn nhưng trong sự nghiệp của mình, Higuita sở hữu một thành tích ghi bàn đáng nể với 41 bàn, đứng thứ 4 trong danh sách những người gác đền có số lượng bàn thắng nhiều nhất. Đặc biệt ông rất nguy hiểm ở những pha sút phạt trực tiếp.

Tuy nhiên, cõ lẽ tất cả những pha lập công đó không thể sánh bằng màn cứu thua độc nhất vô nhị đã làm nên tên tuổi của ông, một siêu phẩm để đời chắc chắn sẽ không thể tái hiện lần thứ hai. Cú ra chân phá bóng bằng tư thế “bọ cạp” ngay trên vạch vôi trong trận giao hữu với đội tuyển Anh năm 1995, một kĩ thuật đòi hỏi khả năng phán đoán cực tốt và thời điểm quyết định để ra đòn quyết định. Nhưng trên hết là ý tưởng điên rồ mà “Gã điên” đưa ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó mới đáng nói đến, mà dù người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể nghĩ ra.

Dù cho luôn chơi bóng rất mạo hiểm nhưng ít khi ông mắc sai lầm. Điều đó lí giải vì sao mà một người vô kỉ luật trên sân cỏ như Rene lại có thể chơi bóng đỉnh cao trong suốt thời gian dài 25 năm. Ông vẫn là một thủ môn xuất sắc với vai trò người gác đền. Tài năng chơi bóng bằng tay cũng không thua kém bất cứ ai, đặc biệt là trong những lần đối mặt tiền đạo đối phương trên chấm phạt đền. Không ít lần ông giúp đội nhà thoát khỏi bàn thua trong cuộc đối đầu cân não. Có lẽ sai lầm mà ông ân hận nhất là bàn thua trong trận đấu với Cameroon tại World Cup 1990 diễn ra tại Italy. Đó là tình huống Higuita lên tham gia tấn công cùng các hậu vệ, trong phút ngẫu hứng, ông thực hiện những pha rê dắt nhưng lại bị tiền đạo đối phương là Roger Milla cướp bóng rồi nhẹ nhàng ghi bàn vào lưới trống, kết quả là Colombia bị loại ở vòng 1/8, đó là bài học nhớ đời dành cho “Gã điên”.

Trong cuộc sống Higuita cũng gặp nhiều trắc trở, ông có cuộc hôn nhân đầu tiên với Cindi Carolina và hiện đang sông với người vợ hiện tại là Magolina. Năm 1993, Higuita dính líu vào vụ bắt cóc con gái của Carlos Molina khi làm trung gian cho trùm ma túy Pablo Escobar. Scandal động trời này khiến ông nhận được cái giá là 64.000 đo la với cái giá là 17 tháng tù. Ngoài ra, Higuita cũng từng bị phát hiện sử dụng dopping khi chơi cho CLB Aucas của Paragoay vào năm 2004. Tuy nhiên tất cả đã là quá khứ, sau những lầm lỗi, ông bắt đầu tham gia vào các hoạt dộng chính trị, xã hội.. như để sửa chữa lại sai lầm của mình.

Higuita chính thức giải nghệ vào năm 2010 sau 25 năm chơi bóng đỉnh cao để chuyển sang làm huấn luận viên thủ môn. Giờ đây, người ta không còn được chứng kiến “Gã điên” thi đấu trên sân cỏ nữa. Bóng đá hiện đại đề cao tính kỉ luật như ngày nay không biết đến bao giờ mới được chứng kiến những pha bóng từng khiến bao khán giả phải hò reo thích thú ấy nữa. Nhưng với những gì ông đã cống hiến cho quê nhà, Higuita vẫn là một huyền thoại trong lòng người dân Colombia.

(Bạn đọc: Nguyễn Nhã Đạt)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục