![]() |
| Theo Sami Khedira (trái), đội tuyển Đức cần phải thật kiên nhẫn mới có thể giành được chiến thắng |
Đức đã giành được quyền đi tiếp tại bảng B với thành tích toàn thắng cả 3 trận, nhưng họ sẽ phải đối mặt với một hàng phòng ngự sẽ còn vững chắc hơn so với Bồ Đào Nha, Hà Lan và Đan Mạch. Hy Lạp chỉ để thủng lưới có 5 bàn trong 10 trận ở vòng loại, mặc dù họ đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng trong 3 trận vòng bảng tại bảng A, giành được quyền đi tiếp với tư cách là đội nhì bảng (sau CH Czech).
Di chuyển và kiên nhẫn
“Chúng tôi đã có một chút hương vị về những gì mà chúng tôi có thể mong đợi khi đã đối mặt với Đan Mạch”, tiền vệ phòng ngự Sami Khedira của Đức nói sau chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch. “Hy Lạp là một đội bóng chơi chắc chắc, chiến thuật hợp lý, được tổ chức tốt và năng nổ. Họ cũng rất nhanh trong các đợt phản công, và nếu bạn thấy rằng họ chỉ mới có 3 hoặc 4 cơ hội tại giải đấu này cho đến nay nhưng đã ghi được 3 bàn thắng, bạn có thể nói họ là bậc thầy về tính hiệu quả. Vì vậy, sự kiên nhẫn là sẽ rất cần thiết cho đội bóng của chúng tôi. Chúng tôi phải di chuyển, bởi nếu tiếp tục đứng yên thì rất khó khăn khi đối đầu với họ. Chúng tôi phải hoạt động liên tục, làm cho họ bị mệt mỏi và không ngừng di chuyển”.
Đức vẫn chưa tìm lại được phong độ đã giúp họ giành được vị trí thứ 3 tại World Cup 2010, nhưng họ đã cho thấy mình là một đội bóng trưởng thành và luôn hiệu quả để giành chiến thắng. “Bây giờ, chúng tôi đã bình tĩnh hơn, thông minh hơn và giữ sự điềm tĩnh của mình lâu hơn”, Khedira đối chiếu khi so sánh Đức của hiện tại với Đức của 2 năm về trước tại Nam Phi. “Chúng tôi luôn tập trung trong hơn 90 phút”.
Hy Lạp muốn người Đức thất vọng
Khi được hỏi là có cảm thấy vui mừng hơn khi Đức đã tránh được nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha ở bán kết nếu họ đá bại Hy Lạp, Khedira đã từ chối đưa ra bình luận. “Chúng tôi chỉ tập trung vào Hy Lạp, bởi bất ngờ là điều luôn xảy ra trong bóng đá”, anh nói.
Thủ tướng Đức Angela Merkel, một CĐV nhiệt thành và rất đặc biệt của đội bóng, dự kiến sẽ có mặt để cổ vũ các cầu thủ Đức. Tuy nhiên, sự xuất hiện của bà có thể kích thích sự tức giận từ phía các CĐV Hy Lạp, bởi bà là người đã ủng hộ kế hoạch “thắt lưng buộc bụng” đối với Hy Lạp vì tình trạng nợ nần của quốc gia này. Hai đội sẽ cố gắng loại bỏ lĩnh vực chính trị ra khỏi trận đấu này và Hy Lạp vẫn đang tìm đủ mọi cách để khiến người Đức phải thất vọng, ngay cả khi họ không có được sự phục vụ của đội trưởng Giorgos Karagounis do bị treo giò.
HLV Fernando Santos của Hy Lạp vẫn chưa tiết lộ ai sẽ được chọn để thay thế Karagounis, nhưng có vẻ như đó sẽ là Grigoris Makos - một cầu thủ có xu hướng phòng ngự hơn và sẽ phá vỡ những đợt tấn công của Đức ngay từ đầu. “Có một bầu không khí hy sinh bản thân mình trong đội bóng này”, tiền vệ Kostas Katsouranis nói. “Cả 11 cầu thủ sẽ cho thấy tất cả những gì mà họ có. Chúng tôi đã thành công khi các cầu thủ luôn chơi vì đội bóng, và đó sẽ là những gì mà chúng tôi sẽ thể hiện một lần nữa”.















