Sự vắng mặt tại sân chơi danh giá nhất châu Âu suốt 2 mùa giải qua là một nỗi đau dai dẳng. Thế nhưng, nhờ phép màu mang tên Michael Carrick, viễn cảnh u ám đó dường như sắp sửa chấm dứt, kéo theo một mùa hè hứa hẹn đầy biến động tại "Nhà hát của những giấc mơ".
Cuộc cách mạng tuyến giữa đã được định đoạt
Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng từ Ruben Amorim vào tháng 1, Michael Carrick đã tạo nên một màn lột xác ngoạn mục. Với 7 chiến thắng sau 9 trận, Quỷ đỏ đã nhảy vọt lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Một chiến thắng trước Bournemouth sắp tới sẽ càng củng cố vững chắc hơn tấm vé trở lại Champions League.
Tuy nhiên, dù Carrick hay bất kỳ ai sẽ là người dẫn dắt M.U mùa tới, giới thượng tầng Old Trafford đã chốt xong kế hoạch tái thiết đội hình. Theo nguồn tin từ The Sun, ưu tiên số một của Man Utd trong mùa hè này là chiêu mộ ít nhất hai tiền vệ trung tâm mới.
Sự ra đi đã được xác nhận của lão tướng Casemiro (đáo hạn hợp đồng) sẽ để lại một khoảng trống mênh mông. Khi đó, tuyến giữa của M.U chỉ còn vỏn vẹn Kobbie Mainoo và Manuel Ugarte là những tiền vệ trung tâm thực thụ. Con số này là quá mỏng manh để chinh chiến trên nhiều mặt trận, đặc biệt là khi đội bóng trở lại cúp châu Âu. Những cái tên đang nằm trong "radar" của Quỷ đỏ trải dài từ Sandro Tonali, Adam Wharton, Elliot Anderson cho đến Carlos Baleba. Một cuộc "đại tu" buồng phổi của đội bóng là điều không thể tránh khỏi.
Khi cầu thủ "làm phản" mong muốn của Ban lãnh đạo
Việc mua sắm là chuyện của giới chóp bu, nhưng tiếng nói từ phòng thay đồ cũng đang tạo ra những sức ép không nhỏ. Điển hình là trường hợp của Casemiro và Harry Maguire – hai công thần sắp đáo hạn hợp đồng.
Dù CLB dường như đã quyết định chia tay Casemiro, nhưng các đồng đội lại không nghĩ vậy. Matheus Cunha, bản hợp đồng từ Wolves mùa hè năm ngoái, đã công khai chia sẻ trên TNT Sports Brazil: "Tôi luôn nài nỉ anh ấy: 'Thôi nào, ở lại Man United đi! Chỉ cần ở lại với em thêm một năm nữa thôi'".
Tương tự, tài năng trẻ Leny Yoro cũng không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho người đàn anh sau trận thắng Aston Villa: "Tất cả chúng tôi đều muốn Casemiro ở lại. Anh ấy quá quan trọng với đội bóng".
Không chỉ lên tiếng bảo vệ Casemiro, trung vệ 20 tuổi người Pháp còn công khai bày tỏ mong muốn CLB giữ chân Harry Maguire. Tương lai của cựu đội trưởng tuyển Anh vẫn đang bỏ ngỏ, và nếu muốn gia hạn, anh nhiều khả năng phải chấp nhận giảm sâu mức lương hiện tại. "Nếu Harry ở lại vào mùa giải tới, đó sẽ là một điều rất tuyệt vời cho chúng tôi. Tôi hy vọng anh ấy sẽ gia hạn hợp đồng," Yoro chia sẻ.
Rõ ràng, sự thăng hoa dưới thời Carrick đang tạo ra một hiệu ứng phụ, khi sự gắn kết mạnh mẽ trong phòng thay đồ khiến các cầu thủ muốn sát cánh cùng nhau lâu hơn. Bài toán đặt ra cho Man Utd lúc này không chỉ là vung tiền mua tân binh, mà còn là nghệ thuật đàm phán để giải quyết êm thấm tương lai của những cựu binh đang được lòng đồng đội. Một mùa hè không yên ả nữa lại sắp bắt đầu tại Old Trafford.












