Kaka: Người vô hình tại Bernabeu

21:23 Thứ ba 21/05/2013

Trên thế giới có nhiều ngôi sao hàng đầu nhưng Kaka lại là một trường hợp thật đặc biệt vì anh hầu như không hề có Anti-fan bởi tính cách trên sân cỏ và ngay cả trong đời tư.

Tên tuổi của anh đã dần dần bị lãng quên, thật khó khăn để người hâm mộ có thể thấy anh tỏa sáng một lần nữa, nhưng mỗi khi nhắc đến tên anh, không một người hâm mộ bóng đá nào lại không cảm thấy có đôi chút tiếc nuối xót xa.

Nụ cười thiên thần

Khi còn ở Ac Milan, Kaka được xem là một cầu thủ mẫu mực, một trong những siêu sao hàng đầu thế giới và là một tiền vệ kiến thiết đáng mơ ước đối với bất kì đội bóng nào. Anh có kĩ thuật cầm bóng tốt, đi bóng lắt léo, chuyền bóng thông minh với kiểu chơi bóng cực kì ngẫu hứng đậm chất Samba. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi anh là “sát thủ có bộ mặt thiên thần”, bởi sau 6 năm bay cao cùng Milan, anh đã cùng câu lạc bộ dành nhiều danh hiệu lớn nhỏ và đáng kể nhất là chiếc cup vô địch Champion League danh giá năm 2007.

Kaka thiên thần bị lãng quên tại Real Madrid. Ảnh: Internet.

Thời gian đó, Kaka, đơn giản là không thể cản phá. Kaka khác hẳn với nửa còn lại bởi anh sở hữu nụ cười thiên thần mê hoặc, đầy sức quyến rũ. Nụ cười ấy thể hiện niềm vui, niềm khát khao được chơi bóng và cống hiến hết mình cho môn thể thao vua.

Ở Kaka lúc ấy, không những là hình ảnh của một cầu thủ tài ba mà còn là hình ảnh của một người đàn ông với tâm hồn ngoan đạo. anh thường thi đấu với chiếc áo có dòng chữ “I belong to Jesus”- tôi thuộc về Chúa Trời để thể hiện niềm kính yêu và đức tin của mình dành cho Chúa.

Gãy cánh ở Bernabeu

Ngày 8-6-2008, Kaka chuyển đến Real Madrid bằng một mức giá chuyển nhượng kỉ lục. Đến Real, người ta kì vọng với phong độ của anh sẽ giúp cho đội chủ sân Bernabeu giành được những danh hiệu mới. Nhưng Chúa Trời hình như không ủng hộ anh như ngày trước, những chấn thương liên tiếp xảy đến với anh. Mourinho cũng không phải là huấn luyện viên có thừa kiên nhẫn với Kaka, mẫu cầu thủ nghệ sĩ sân cỏ như anh không phải là kiểu ưa thích của ông. Cái Mourinho cần là mẫu cầu thủ thực dụng và ghi bàn đều đặn. Với những sự thể hiện của Kaka trong màu áo Real là điển hình cho sự thất bại và lãng phí của chủ tịch Florentino Perez. Kaka ở Real nhưng anh chỉ tồn tại chứ không phải hiện hữu, sự thể hiện của anh quá mờ nhạt tới mức đôi khi người ta quên đi trong thành phần cầu thủ của Real có sự hiện diện của Quả Bóng Vàng 2007.

Và khi Mesut Oezil về với sân Bernabeu năm 2010 thì Kaka lại càng mòn mỏi hơn trên băng ghế dự bị. Đôi khi người ta kì vọng anh là một vũ khí bí mật của Mourinho nhưng những lần ra sân ít ỏi anh cũng không thể hiện được nhiều, anh chậm chạp và mất đi sự sắc sảo như ngày trước, đôi lúc người ta thấy anh vụt sang như chính hình ảnh của anh năm 2007 nhưng khoảnh khắc đó chỉ lóe lên trong chốc lát và lại vụt tắt ngay làm người hâm mộ lại hụt hẫng và ước ao, giá như Kaka của ngày xưa trở lại. Người ta tiếc cho một tài năng như anh, một thiên thần không còn bay cao trên đỉnh danh vọng.

Ai sẽ hồi sinh thiên thần?

Kaka giảm sút phong độ và mòn mỏi trên băng ghế dự bị nhưng chúng ta cũng thấy đấy, không có hề một Madrista nào, không một Milaista nào ghét anh, vì đơn giản thiên thần thì mãi mãi sẽ là thiên thần, chỉ cần trong lòng người ta nghĩ thế. Mùa hè này chắc chắn Jose Mourinho sẽ ra đi khỏi Real Madrid. Cũng như với CR7, người ta quan tâm tới tương lai của Kaka, liệu anh sẽ ra đi để tìm kiếm một bến đỗ mới, hay anh sẽ ở lại chờ đợi sự tái ngộ với Ancelotti- người thầy cũ ở Milan. Liệu có phép màu nào dành cho Kaka như trường hợp của Benitez về lại với Chelsea và hồi sinh Torres hay không. Liệu có một lần nào nữa người hâm mộ lại thấy nụ cười thiên thần của anh, nụ cười của một con người chiến thắng.

(Bạn đọc: Thu Trang)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục