Phát biểu trên kênh Canal Plus, Kaká tuyên bố rằng hàng công của Real Madrid đã có một đêm tuyệt vời khi "nện" đến bốn bàn thắng vào lưới đội bóng "cửa dưới" Valladolid:
"Chúng tôi đã có một đêm rất tuyệt. Tôi có một vài cơ hội, tôi ghi một bàn và tôi rất hạnh phúc với màn trình diễn cá nhân của mình. Các đồng đội ở tuyến trên của tôi cũng đã làm rất tốt công việc của mình.
![]() |
| Kaká đã ghi được một bàn trước khi bị Ozil thay - Ảnh: Internet |
Anh cũng cho rằng hàng thủ của đội bóng đã làm việc quá tệ khi để thủng lưới đến 3 bàn ngay tại Santiago Bernabeu:
"Chúng tôi đã để thủng lưới đến 3 bàn ở sân nhà, điều này là không hề bình thường và chúng tôi không thích thú gì mấy, cả hàng thủ đều đáng phải bị trách móc, nhưng đó là những điều chúng tôi cần phải cải thiện. Đội bóng đã chơi rất hay sau khi bị lọt lưới bàn đầu tiên."
Kaká cũng phát biểu rằng anh cảm thấy rất thất vọng và đau khổ sau khi bị loại, nhưng vui vì đã vực dậy bản thân và đội bóng để chơi tốt ở trận tiếp theo.
"Chúng tôi đã nghĩ rằng mình có thể vào đến chung kết, nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ còn cách Wembley có một bàn mà thôi. Thế nhưng dù sao, tôi cũng hạnh phúc vì toàn đội đã lật ngược được tình thế và chơi hay ở trận đấu vừa qua."














