Juventus thua ở tứ kết International Champions Cup: Chỉ Conte thấy vẫn ổn

14:20 Thứ sáu 02/08/2013

Một thất bại trước đội bóng trung bình ở Premier League như Everton, nhưng Conte vẫn cho rằng ông nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực...

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Juve đá thăm dò trong suốt hiệp 1 và bị thủng lưới trước ở phút thứ 61 bởi bàn thắng của Kevin Mirallas, và phải nhờ tới bàn gỡ của Kwadwo Asamoah, Bà đầm già mới thoát thất bại trong 90 phút. Thế nhưng trong loạt đá luân lưu, Juve lại thua 5-6 sau hai cú đá hỏng, trong đó có cú sút của tiền vệ kỳ cựu Pirlo. Juve đá nhạt nhòa, nhưng Conte thì vẫn cho rằng ông nhìn thấy trong lối chơi của các cầu thủ mới như Ogbonna, Tevez hay Llorente có sức thuyết phục.

Juventus thi đấu mờ nhạt

Nhìn chung, Juve không đưa ra đội hình tối ưu, vì ngoài cặp tiền đạo mới mua Tevez-Llorente, tất cả các vị trí còn lại trong đội hình đều chỉ là dự bị. Conte không chờ đợi nhiều ở trận giao hữu này, nên ông chấp nhận kết quả như thế. Và cũng có lẽ vì Juve cũng chưa hoàn tất chuyển nhượng nên Conte cũng chưa thể lắp ghép ra một đội hình như ý. Theo tiết lộ của Tuttosport, Juve đã lên kế hoạch bán đi một số cầu thủ như hậu vệ cánh Lichtsteiner, tiền đạo Vucinic, thậm chí là cả tiền vệ trụ cột 2 mùa qua, Andrea Pirlo.

Có thể thấy, Conte vẫn đang chịu sức ép phải cải tổ đội hình và ông cũng muốn các chiến lược chuyển nhượng phải theo quy cách của riêng mình. Hiện tại, Juve vẫn đang khủng hoảng thừa ở hàng công, điều khiến Conte nhiều lần phải thử nghiệm các chiến thuật nhiều tiền đạo, nhưng bản thân ông chỉ thích sử dụng sơ đồ truyền thống 3-5-2.
Minh Hiếu | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục