![]() |
Nói là 'thanh lý', nhưng thực tế thì những cái tên mà Bà Đầm Già nhắm đến lúc này đều từng khẳng định được tài năng của mình, trước khi trải qua một khoảng thời gian đáng quên trong mùa giải năm nay.
Cái tên đầu tiên mà Juventus nhắm đến chính là Luis Nani, cầu thủ mà họ từng suýt có vào mùa Hè vừa qua. Đến lúc này trước những mâu thuẫn gần như không thể hàn gắn giữa tiền vệ người Bồ với HLV của Man Utd David Moyes, Juventus đang một lần cố gắng giành lấy sự phục vụ của Nani với giá 15 triệu bảng.
Mục tiêu thứ 2 mà giới truyền thông đề cập trong thời gian gần đây đó chính là Erik Lamela, chân sút từng làm mưa làm gió tại Serie A mùa trước dưới màu áo Roma, nhưng lại đang gặp không ít vấn đề trong việc thích nghi với môi trường bóng đá tại Anh. Hiện Tottenham cũng đã bật đèn xanh cho chân sút người Argentina ra đi, nhưng không phải bán đứt, mà chỉ là cho mượn.
Cái tên còn lại chính là Kevin De Bruyne, tài năng trẻ chắc chắn sẽ rời Stamford Bridge vào mùa Hè này, khi đích thân HLV Jose Mourinho thừa nhận ông không thể sử dụng cầu thủ 22 tuổi này do đã có quá nhiều sự lựa chọn trên hàng công.
Để có thể chiêu mộ những mục tiêu này, đích thân tổng giám đốc của Juventus, ông Giuseppe Marotta mới đây đã bay tới Anh.
Xú |
00:00 30/11/-0001















