Không phải bàn cãi nữa, Juve thật sự đang sa sút thấy rõ so với chính mình mùa trước. Vậy những đội bóng khác ở Serie A cũng như các tifosi ngoan đạo nên buồn hay vui cho Bà đầm già trong tình cảnh này?
Cả Serie A đều vui
Nếu như mùa giải trước Juve đã thị uy sức mạnh hủy diệt của bằng việc giành Scudetto thứ 4 liên tiếp, thì mùa này họ tỏ ra quá chậm chạp trên con đường bảo vệ ngôi vương của mình. Chỉ có một trận hòa sau ba trận đã đành, lối chơi mà đội bóng áo sọc trắng đen thể hiện là rất vô hồn và chẳng còn những đường nét hoa mỹ như ngày nào.
![]() |
| Juventus đang thể hiện một phong độ nghèo nàn ở Serie A. Ảnh: Internet. |
Những ai từng yêu Juve vì lối chơi tấn công mê đắm hẳn đang rất thất vọng. Song, với những đội bóng khác ở Serie A đó là niềm vui thật sự, bởi lẽ đây một dịp may để họ có thể vượt mặt đối thủ già dơ này sau nhiều năm làm kẻ chầu rìa, đứng ngoài cuộc đua đến ngôi vô địch giải đấu số 1 Italia.
Sau ba vòng đấu đầu tiên của Serie A các đối thủ cạnh tranh với Lão bà đang tích lũy những điểm số nhất định cho con đường dài phía trước. Inter Milan giành trọn vẹn 9 điểm và leo lên vị trí đầu bảng sau 5 năm chờ đợi. AS Roma thể hiện một bộ mặt tương đối sáng sủa khi có 2 trận thắng và một trận hòa.
Đó là còn chưa kể đến Sampdoria, Chievo, Fiorentina, những chú “ngựa ô” này đang cho thấy sự phương phi và ngỗ ngáo của mình trong giai đoạn vừa qua. Sau những năm tháng lâng lâng với men say chiến thắng, sức mạnh của đội bóng được gắn với cái mác “đại gia” Juve rốt cuộc cũng chỉ còn là cái tên. Xem ra Lão bà đã thấm thía được nỗi đau của kẻ “nhược tiểu” là như thế nào.
Nỗi buồn của các tifosi
Mùa giải năm ngoái đoàn quân của HLV Massimiliano Allegri đã mang đến cho người hâm mộ làng túc cầu thế giới hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khi vượt qua hàng loạt “đại gia” của bóng đá châu Âu để lọt vào trận chung kết Champions League và chỉ chịu gục ngã trước Barcelona hùng mạnh ở trận đấu cuối cùng.
![]() |
| Juventus nhiều khả năng sẽ không thể có kết quả khả quan ở Champions League mùa này. Ảnh: Internet. |
Có thể nói Juve chính là hình ảnh đội tuyển Italia ở những giải đấu lớn trong những năm gần đây, không được đánh giá cao những vẫn tiến sâu vào vòng trong bằng bản lĩnh của một “ông lớn” cùng một lối chơi hợp lý và hiệu quả cao.
Nhiều người cho rằng Bà đầm già chính là đại diện cho cả một Serie A đang suy tàn, bởi trong những năm gần đây ngoài Juve ra không có bất cứ đội bóng nào ở Calcio có thể vươn mình trở thành thế lực của bóng đá châu Âu.
Một mùa giải nữa lại đến, đêm nay Juventus sẽ bước vào lượt trận đầu tiên ở cúp C1 châu Âu trên sân đối thủ Manchester City. Trong khi đội chủ sân Etihad đang có chuỗi trận toàn thắng sau 5 trận ở Premier League thì Juve lại đang lận đận ở Serie A. Bởi vậy đây được dự báo sẽ là 90 phút hết sức khó khăn cho Bà đầm già.
Hơn nữa bảng đấu này còn được xem là bảng “tử thần” bởi ngoài Man Xanh còn có những đội bóng mạnh và có trình độ cao khác như Sevilla, Monchengladbach. Với một phong độ trượt dài thế này xem ra việc vượt qua vòng bảng đã khó chứ chưa nói đến việc Juve có tái lập được thành công như mùa giải trước hay không.
Lời kết
Juve là đội bóng hàng đầu Serie A, là nhà đương kim á quân của Champions League nhưng rất có thể sau một mùa giải thăng hoa họ sẽ trở lại với hình ảnh là một đội bóng cửa dưới ở những giải đấu bên ngoài biên giới đất nước hình chiếc ủng.
Vui vì khi Juve sa sút Serie A sẽ hấp dẫn và đáng xem hơn rất nhiều. Nhưng buồn lắm vì đại diện ưu tú nhất của Calcio hiện tại chỉ còn là cái bóng của chính mình trong quá khứ, họ không thể “gồng gánh” giấc mơ chinh phục châu Âu của người Italia nữa rồi.
Có lẽ thêm một lần nữa các tifosi đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng rằng Serie A giờ đây tiêu điều và èo uột quá nhiều so với thời hoàng kim trước đây.
















