Màu đỏ của Roma không thể làm nên điều thần kỳ trước các ngôi sao áo sọc đen trắng ngay tại thánh địa Turin. Tỷ số 3-0 đã phản ánh đúng hoàn toàn thế trận mà đội chủ nhà tạo ra. Dù đã rất cố gắng cầm cự nhưng lưới của De Sanctis cũng chỉ giữ được đến phút thứ 16 trước khi Vidal có pha dứt điểm gọn gàng mở tỷ số trận đấu. Và rồi đồng hồ chuyển đến phút 77 thì tỷ số đã là 3-0 dành cho Juventus.
Dù được kỳ vọng sẽ ngăn chặn sự thống trị đến từ Juventus nhưng với thực lực mỏng và không đồng đều, AS Roma chấp nhận phơi áo khi rời sân. Thực tế, đây là kết quả không mấy bất ngờ vì nó được dự đoán từ trước. Đơn giản, sức mạnh, tham vọng của “Lão phu nhân” quá lớn so với đội khách vào giai đoạn hiện tại. Và giờ đây, khi mà khoảng cách đã lên tới 8 điểm thì ĐKVĐ Juventus hoàn toàn đủ tự tin bảo vệ thành công ngôi Vua.
![]() |
| Juventus đang quá mạnh tại Serie A. Ảnh: Internet. |
Đúng là Juventus quá mạnh so với phần còn lại. AC Milan, Inter Milan hay Napoli vẫn còn quá nhiều chuyện phải làm trước khi nghĩ đến việc cạnh tranh ngôi vô địch Serie A. Rõ ràng, AS Roma ở mùa giải này rất xuất sắc nhưng chừng đó là chưa đủ. Họ thiếu một độ bền, một thủ lĩnh và dàn ngôi sao chất lượng trong cuộc đua đường dài hiện nay. Thất bại tại Turin đã chỉ ra khá nhiều điểm yếu mà đoàn quân do HLV Rudi Garcia vẫn còn mắc phải. Trước một “Lão phu nhân” mạnh mẽ được chơi trên sân nhà đã không cho họ bất kỳ một cơ hội nào phản đòn.
Với Vidal, Tevez, Pirlo, Pogba hay Llorente cùng tài năng đến từ Conte trên băng ghế chỉ đạo chắc chắn cuộc chinh phục đỉnh cao Serie A vẫn còn dài dài. Đó là cách mà chiến lược gia trẻ này đang xây dựng để hướng đến một Juventus toàn diện giữa sức trẻ và kinh nghiệm lão tướng. Hơn nữa, khi mà Champions League giờ đây đã không còn phải bận tâm thì việc vô địch giải đấu cao nhất Italia chỉ còn nằm trong tay Conte cùng các học trò.
Năm 2014 đã đến, chiến thắng “3 sao” trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Roma là một lời khẳng định đanh thép nhất cho tham vọng và sức mạnh của Juventus. Đơn giản, con đường chinh phục đỉnh cao Scudetto giờ đã vắng bóng chông gai hay nói đúng hơn một mình một ngựa. Khoảng cách 8 điểm là quá lớn trong khi các đối thủ tỏ ra đuối sức ở chặng đua đường dài. Đến nối HLV Rafa Benitez của Napoli phải thốt lên rằng, “để vượt qua Juve còn khó hơn chinh phục đỉnh Everest”.















