Tương tự, Gianluigi Buffon, 35 tuổi, cũng được kì vọng là sẽ giúp hàng thủ của Juventus đứng vững nơi sào huyệt của Hùm xám... ...Thế nhưng, 2 con người kì cựu và được kì vọng nhất ấy lại là những người mắc sai lầm dẫn đến thất bại ê chề của Juventus.
Đầu tiên là Pirlo với pha phá bóng vào chân đối phương, tiếp theo là vị trí đứng của Buffon ở pha bóng David Alaba thực hiện cú dứt điểm từ cự ly 35m. Tiếp theo cũng là Buffon cùng pha bắt bóng không dính từ cú sút bóng của Luiz Gustavo dẫn đến bàn thua thứ 2 của Lão phu nhân - tình huống mà đáng lẽ ra, Người nhện của Juventus và đội tuyển Italia phải làm tốt hơn là đẩy bóng vào đúng chân Mario Mandzukic.
Ở Bavaria, họ là những người giàu kinh nghiệm nhất, đẳng cấp và bản lĩnh nhất nhưng rút cuộc, chính họ là tội đồ gián tiếp khiến cho đội bóng của họ phải trả giá - một sự thật mà chẳng ai hình dung trước khi trận đấu diễn ra...
Hoặc nếu có nghĩ đến ai đó, chắc chắn đó không thể là Pirlo và Buffon, bởi vì bản lĩnh và đẳng cấp của họ. Nói cách khác, chính những con người được kì bọng nhất trong đội hình của Juventus lại là những cầu thủ gây thất vọng lớn nhất, đúng lúc người ta chờ đợi Pirlo và Buffon phát huy được kinh nghiệm tại các trận cầu đỉnh cao kiểu này.
Cái cách Buffon bắt bóng là của một thủ thành mắt mờ, chân chậm, còn tình huống đá bóng nửa vời của Pirlo không hoàn toàn vì cầu thủ này quá già, chẳng còn đủ sức đưa trái bóng ra xa khung thành đội nhà hơn nữa.
Tuy nhiên, sự lão hóa của Lão phu nhân, từ lối chơi chủ động nhường thế trận cho đối thủ, cũng chính là lý do Juventus hứng chịu thất bại - một thất bại mà họ có thể hạn chế được số bàn thua nếu Pirlo và Buffon không mắc lỗi và Antonio Conte tư duy một cách linh hoạt hơn thay vì đưa các học trò đến AllianzArena để chịu trận.
![]() |
Đầu tiên là Pirlo với pha phá bóng vào chân đối phương, tiếp theo là vị trí đứng của Buffon ở pha bóng David Alaba thực hiện cú dứt điểm từ cự ly 35m. Tiếp theo cũng là Buffon cùng pha bắt bóng không dính từ cú sút bóng của Luiz Gustavo dẫn đến bàn thua thứ 2 của Lão phu nhân - tình huống mà đáng lẽ ra, Người nhện của Juventus và đội tuyển Italia phải làm tốt hơn là đẩy bóng vào đúng chân Mario Mandzukic.
Ở Bavaria, họ là những người giàu kinh nghiệm nhất, đẳng cấp và bản lĩnh nhất nhưng rút cuộc, chính họ là tội đồ gián tiếp khiến cho đội bóng của họ phải trả giá - một sự thật mà chẳng ai hình dung trước khi trận đấu diễn ra...
Hoặc nếu có nghĩ đến ai đó, chắc chắn đó không thể là Pirlo và Buffon, bởi vì bản lĩnh và đẳng cấp của họ. Nói cách khác, chính những con người được kì bọng nhất trong đội hình của Juventus lại là những cầu thủ gây thất vọng lớn nhất, đúng lúc người ta chờ đợi Pirlo và Buffon phát huy được kinh nghiệm tại các trận cầu đỉnh cao kiểu này.
Cái cách Buffon bắt bóng là của một thủ thành mắt mờ, chân chậm, còn tình huống đá bóng nửa vời của Pirlo không hoàn toàn vì cầu thủ này quá già, chẳng còn đủ sức đưa trái bóng ra xa khung thành đội nhà hơn nữa.
Tuy nhiên, sự lão hóa của Lão phu nhân, từ lối chơi chủ động nhường thế trận cho đối thủ, cũng chính là lý do Juventus hứng chịu thất bại - một thất bại mà họ có thể hạn chế được số bàn thua nếu Pirlo và Buffon không mắc lỗi và Antonio Conte tư duy một cách linh hoạt hơn thay vì đưa các học trò đến AllianzArena để chịu trận.
M.D |
00:00 30/11/-0001















