Juventus: Cũ kĩ và thiếu ý tưởng

00:06 Chủ nhật 11/01/2015

(TinTheThao.com.vn) – Mặc dù vẫn giữ được ngôi đầu sau trận hòa 1-1 trước Inter Milan ở vòng 17 Serie A thế nhưng hiện tại Bà đầm già thành Turin đã bị phả hơi nóng sát vào gáy. Một lần nữa, Juventus lại thể hiện sự ảm đạm và thiếu thuyết phục khác xa với hình ảnh Juventus cách đây 1 thập kỷ.

Mùa này, gần như chưa bao giờ Juventus đánh mất ngôi đầu bảng ở giải VĐQG vào tay bất cứ đội bóng nào. Họ cũng đã 3 mùa liên tiếp gần đây thống trị Serie A, nhưng chưa bao giờ Juventus được đánh giá cao khi ra khỏi đấu trường quốc nội. Thậm chí ngay cả trong nước họ còn bị nghi ngờ về năng lực ở 1 số trận đấu và chằng qua Juventus chỉ như “thằng chột làm vua xứ mù” mà thôi.

Hiện tại về chất lượng đội hình, có thể nói Juventus đang là đội hiếm hoi sở hữu những cá nhân vượt khỏi tầm nước Ý và được nhiều đại gia săn đón như Arturo Vidal hay Paul Pogba. Nhưng dường như những cá nhân trên chỉ tỏa sáng đơn lẻ và bắt nạt được những đội bóng yếu ớt chứ không át vía được những đội bóng ngang cơ mình. Rất nhiều khoảnh khắc trong vài năm qua họ phải nhờ tới sự trợ giúp của Pirlo, một ông già đã 36 tuổi và từng đầu quân cho đại kình địch AC Milan.

Điển hình như trận đấu ở vòng 6 Serie A mùa này, khi trận đại chiến trên Juventus Arena kết thúc rất nhiều nhận định cho rằng AS Roma đã phải nhận 1 thất bại quá cay đắng và còn có luồng dư luận nghi ngờ về tính trung thực của các trọng tài ở Serie A khi họ nhiều lúc quá ưu ái Juventus.

Nói chung, Juventus bây giờ là 1 tập thể đồng đều, đoàn kết chứ không phải là 1 đội bóng có sức mạnh toàn diện. Nếu hàng công những Tevez, Llorente hay Morata không thuộc vào hạng sát thủ hạng 1 châu Âu thì hàng thủ với những Bonucci, Chiellini hay Barzagli cũng nhiều phen lập bập và không còn giữ được thương hiệu phòng ngự trứ danh của bóng đá Ý thuở nào.

Hãy thử điểm lại giai đoạn trước khi vụ Calciopoli vỡ lỡ, Juventus ngày đó là 1 quyền lực thực sự. Họ có những cá nhân có thể dễ dàng định đoạt trận đấu như Zidane, Del Piero, Nedved hay sau này là Zlatan Ibrahimovic. Mọi tuyến của Bà đầm già đều rất đồng đều và đáng sợ, họ có những thủ lĩnh thực sự để xốc dậy đội bóng, để sẵn sàng ăn thua với đối thủ như Cannavaro hay Edgar Davids,…

Ngay cả trên băng ghế huấn luyện, Juventus cũng không thể át vía đối thủ như ngày nào. Bây giờ Max Allegri hoàn toàn không thể nào sánh với Marcelo Lippi hay thậm chí chưa thể bằng được Antonio Conte, người làm phục sinh lại 1 phần nhà ĐKVĐ nước Ý.

Juventus là đội bóng duy nhất của nước Ý vượt qua được vòng bảng Champions League, thế nhưng khả năng đi xa của họ là 1 dấu hỏi to đùng. Việc họ cam chịu đứng thứ 2 vòng bảng sau Atletico Madrid dù có cơ hội đoạt lấy nó ở vòng cuối cùng cho thấy Juventus bây giờ không còn là “ngáo ộp” ở châu Âu và sẽ rất lâu nữa họ mới có thể thay đổi điều này.

Trong bối cảnh chung ảm đạm của Serie A thì thật khó để Juventus bật lên và làm mới mình. Bao giờ, Juventus cứ chật vật trong cái “ao nhà” và ở trên đỉnh ở đó từ năm này qua năm khác thì thật khó để họ có thể mơ về ngày xưa. Ôi Juventus bây giờ, một Juventus cũ kĩ và thiếu ý tưởng.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục