Trái với những quan ngại ban đầu của nhiều người về một trận Derby della Molle có phần chênh lệch giữa Juventus và Torino, những phút đầu tiên của cuộc so tài tại thành Turin rạng sáng nay đã diễn ra vô cùng hấp dẫn ngay từ khi trọng tài G. Rocchi nổi còi cho trận đấu bắt đầu.
![]() |
| Juventus đã không gặp vấn đề gì khi đánh bại 10 người của Torino. Ảnh: Getty. |
Bất ngờ hơn nữa khi Torino, đội bóng đang cực kỳ kỵ rơ với các ông lớn của Serie A trong mùa giải năm nay với việc từng cầm hòa Fiorentina, Napoli, Lazio chỉ trong một tháng qua, lại là những người có được sự nhập cuộc tốt hơn. Họ không những giành được quyền kiểm soát thế trận từ tay Juventus, mà họ cũng từng không ít lần suýt khiến Buffon phải vào lưới nhặt bóng sau những pha dứt điểm của Cerci, Santana hay Meggiorini.
Tuy nhiên thế trận đầy tích cực mà đội khách tạo được cũng chỉ có thể kéo dài trong khoảng 30 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu. Vì với sự trở lại của Pirlo, Pogba và Marchiso nơi tuyến giữa, thế trận trong 15 phút cuối của hiệp một đã nhanh trong nằm trong tầm kiểm soát của đội bóng áo sọc trắng-đen.
Đến lúc này, lối chơi của Torino bắt đầu tỏ ra lúng túng và thường xuyên mắc phải những sai lầm không đáng có. Đầu tiên và cúng là đáng trách nhất là pha vào bóng rất thô bạo của Glick đối với Giaccherini, khiến trọng tài Rocchi không còn cách nào khác là phải thẳng tay truất quyền thi đấu đối với trung vệ này bằng một chiếc thẻ đỏ trực tiếp, và đồng thời buộc Torino phải chơi trong cảnh thiếu người kể từ phút thứ 35.
Và chỉ 5 phút sau, đến lượt Basha mắc sai lầm khi anh vấp chân té ngã trong cấm, và vô tình kéo theo Pogba, để rồi biếu không cho Juventus một quả penalty. Nhưng may mắn cho các học trò của HLV Ventura là đã không có bàn thua nào đến với họ trong tình huống này, vì Pirlo đã bất ngờ sút bóng... đi thẳng lên trời khi chỉ đứng cách khung thành của đối thủ có 11m.
Kể từ thời điểm này trở đi, cộng với việc hy sinh một cầu thủ trên hàng công như Meggiorini để tăng cường chất thép cho hàng thủ bằng Cesare, thì Torino đã không hề giấu đi ý định "cầu hòa" của mình. Và điều đó chính là nguyên nhận khiến diễn biến trong những phút còn lại của trận đấu chỉ chủ yếu xảy ra trên nửa phần sân của các vị khách.
Trong một thế trận hoàn toàn "một chiều" như thế, thì căn bệnh "dứt điểm kém" của hàng công Juventus lâu nay lại một lần nữa bộc phát. Nhưng cũng thật may mắn, sau hàng tá cơ hội ngon ăn được tạo ra, Bà Đầm Già vẫn có được 3 bàn thắng nhờ một cú đúp của Marchisio ở phút 56 và 84, cùng pha dứt điểm chéo góc rất đẳng cấp của Giovinco ở phút 67.
Với thắng lợi 2-0 chung cuộc, Juventus vẫn đang chễm trệ trên ngôi đầu BXH tổng tại Serie A với 35 điểm sau 15 vòng đấu. Trong khi đó với thất bại này, Torino đang có nguy cơ đánh mất vị trí thứ 14 của mình sau loạt trận đấu cuối tuần này.
Đội hình xuất phát.
Juventus: Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, De Ceglie; Pogba, Pirlo, Marchisio; Giaccherini, Vucinic, Giovinco
Torino: Gillet; Darmian, Glik, Ogbonna, D’Ambrosio; Basha, Gazzi; Cerci, Bianchi, Meggiorini, Santana
Lịch thi đấu loạt trận vòng 15 Serie A
01/12/2012
02:45
Catania 1-3 Milan
02/12/2012
02:45
Juventus 3-0 Torino
18:30
Napoli vs Pescara
21:00
Bologna vs Atalanta
Genoa vs Chievo
Inter Milan vs Palermo
Lazio vs Parma
Siena vs Roma
Udinese vs Cagliari
03/12/2012
02:45
Fiorentina vs Sampdoria














