Juve và Roma cùng chiến thắng ở Champions League – Người Ý lại vui

08:03 Thứ sáu 19/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Vậy là lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League đã kết thúc, không một quốc gia nào trong những giải đấu hàng đầu châu Âu có chiến thắng trọn vẹn như người Ý – đơn giản Italia chỉ có 2 đại diện góp mặt ở vòng bảng là Juve và Roma còn Anh, Tây Ban Nha và cả Đức các đại diện đều nhiều hơn con số 2 của người Ý.

Juve đã có được một chiến thắng 2 – 0 trước Malmo đến từ Thụy Điển. Malmo chỉ là một cái tên nhỏ bé trên bình diện châu Âu, người ta chỉ biết đến cái tên này có chăng cũng chỉ là đội bóng quê hương của Zlatan Ibrahimovic – ngôi sao hàng đầu của Thụy Điển và cả thế giới. Màn ra mắt của Max Allegri đã suôn sẻ khi Carlos Tevez lập một cú đúp mang về 3 điểm trọn vẹn cho Juve.

Là một tín đồ của sơ đồ 4 hậu vệ nhưng Max vẫn chưa dám từ bỏ sơ đồ đã làm nên chiến thắng nhiều năm qua của Juventus, ông vẫn để đội bóng vận hành theo sơ đồ 3 – 5 – 2 mà Antonio Conte đã dày công xây dựng. Max chỉ có một vài biến tấu nhỏ nhưng không đáng kể nhưng liệu 3 – 5 – 2 có thể đứng vững khi Juve chạm trán 2 đối thủ manh hơn rất nhiều đó là Olimpiakos đến từ Hi Lạp và Atletico Madrid từ Tây Ban Nha. Mọi việc sẽ khó khăn hơn cho Juve khi Olimpiakos vừa hạ đo ván Á quân Champions League.

Màn ra mắt của Max Allegri đã suôn sẻ khi Carlos Tevez lập một cú đúp mang về 3 điểm trọn vẹn cho Juve.

Nếu không may họ bại trận trước Olimpiakos thì cánh cửa vào vòng Knock-0ut của họ sẽ hẹp lại một cách đáng kể khi đại diện của Thủ đô Madrid sẽ chiến đấu hết mình khi thất bại trong lượt trận đầu tiên.

Roma đã có một trận hủy diệt đội bóng đến từ Nga – CSKA Moskow với tỉ số 5 – 1 ngay trên thánh địa Olimpico với sự tỏa sáng của tiền đạo người Bờ Biển Ngà – Gervinho nhưng đằng sau chiến thắng lại là một nỗi lo mới. Khi đại diện đến từ Moskow chỉ là phận lót đường trong cuộc chiến giành 2 tấm vé vào vòng trong của bảng E nên đối thủ chính của Bầy Sói còn ở phía trước – đó chính là thiếu gia đến từ xứ sở sương mù Manchester City.

Việc Bayern thể hiện một sức mạnh vượt trội gần như đã nắm chắc một chiếc vé thì 2 lượt trận sống còn với Man City chính là chìa khóa vào vòng Knock Out cho Roma. Họ sẽ phải hành quân đến sân Etihad của thành Manchester để chiến đấu trong một trận chiến sinh tử. Một điều đáng để lạc quan là dù Man City có thể hiện một sức mạnh vô địch ở Premier League nhưng khi bước ra đấu trường châu lục, họ vẫn chưa thể hiện mình là một đại gia khi liên tiếp gây thất vọng nhưng Roma cũng không được phép chủ quan. Nếu đánh giá khách quan thì cơ hội của Roma là 50/50, chỉ cần họ biết nắm bắt Bầy Sói sẽ lách qua khe cửa hẹp này.

Người Ý lại vui, vui vì 2 đại diện của họ đã toàn thắng, là những trận thắng thuyết phục nhưng đằng sau chiến thắng là cả một nỗi lo, những cạm bẫy thực sự đang chờ đợi cả Juve và Roma phía trước nhưng họ phải chiến đấu để chiến thắng, để Calcio không bị thụt lùi thêm nữa, để những Tifosi còn có đội bóng cổ vũ trong những ngày sôi động của Champions League và trên hết là để lấy lại những gì đã mất về tay người Đức cũng như người Anh và Tây Ban Nha.

(Bạn đọc: Interista Phan Hùng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục