Mặc dù vừa trải qua một mùa giải tương đối thành công ở cả Bundesliga lẫn Champions League, song Borussia Dortmund đang phải đối mặt với một tổn thất rất lớn về mặt lực lượng, sau khi Bayern Munich đã quyết định bỏ ra 37 triệu euro, tương đương 31,8 triệu bảng, để chiêu mộ tiền vệ tấn công Mario Goetze.
![]() |
| HLV Klopp từng quan tâm đến cả Isco lẫn Thiago |
Tuy nhiên, cuối cùng thì Dortmund lại ký hợp đồng với tiền vệ Henrikh Mkhitaryan của Shaktar Donetsk để lấp đầy khoảng trống mà Goetze để lại, thay vì những Isco hay Thiago. Kết quả là hai ngôi sao người Tây Ban Nha này đã lần lượt chọn Real và Bayern làm bến đỗ tiếp theo của mình.
Lý giải về việc này, HLV Klopp trả lời tờ Kicker: "Tất nhiên là chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc đàm phán với Isco. Cả Thiago Alcantara cũng vậy. Chúng tôi có phải là những kẻ ngốc đâu?".
"Song vấn đề là có không ít những đội bóng lớn khác cũng đang theo đuổi hai ngôi sao này, vì vậy rõ ràng khả năng thành công trong việc chiêu mộ họ sẽ rất thấp. Đó là lý do chúng tôi quyết định chuyển hướng sang mục tiêu khác chắn ăn hơn".
Ngoài ra, vị thuyền trưởng 46 tuổi này cũng đã tìm được một ứng cử viên tiềm năng để thay thế cho Robert Lewandowski, cầu thủ dự kiến sẽ chuyển tới Bayern vào mùa hè năm sau, đó là tiền đạo Jackson Martinez của Porto.
"Phải khẳng định rằng có rất nhiều tiền đạo tôi muốn mua trong mùa hè này", Klopp nói. "Tuy nhiên liệu bao nhiêu trong số đó sẽ trở thành sự thật thì tôi cũng chưa biết. Lúc này, mục tiêu hàng đầu của tôi đang là Jackson Martinez".
"Cậu ấy hội tụ nhiều yếu tố để trở thành một tiền đạo xuất sắc", ông tiếp tục. "Không chỉ giữ bóng tốt, cậu ấy còn sở hữu khả năng chạy chỗ thông minh và rất có duyên với mảnh lưới của đối phương".
Được biết, Martinez mới chỉ 26 tuổi và vẫn còn hợp đồng với Porto cho đến năm 2016.















