Theo những gì Mourinho tiết lộ thì ông đã cân nhắc nhận công việc mà LĐBĐ Anh (FA) đặt vấn đề với ông vào tháng 12/2007, tuy nhiên, ông nhận ra rằng, việc một thời gian dài không hoạt động huấn luyện khi làm công tác ở đội tuyển có thể khiến ông mất tập trung.
![]() |
Câu chuyện bắt đầu khi FA sa thải HLV Steve McClaren vào tháng 11/2007 sau thất bại 2-3 trước Croatia trên sân nhà Wembley, dẫn đến việc Tam sư không giành được suất tham dự Euro 2012. Mặc dù FA luôn nhấn mạnh rằng, Fabio Capello là người mà họ sẽ lựa chọn để kế nhiệm, thế nhưng, từ tiết lộ của Mourinho, vấn đề lại không như vậy.
Không có vé dự Euro 2012, nhưng lịch thi đấu sau đó của đội tuyển Anh là trận giao hữu với Thụy Sĩ vào tháng 2/2012. Tuy vậy, đến trận giao hữu với Pháp vào tháng 3, Mourinho mới được tiếp cận. HLV người Bồ Đào Nha cho biết: “Kế hoạch của tôi vào thời điểm đó là cố gắng động viên mình nhận công việc [với đội tuyển Anh] mà tôi không thực sự quan tâm. Tôi sẽ phải làm gì?
Trong những ngày tôi không tập trung với các cầu thủ, tôi phải đến xem họ tập luyện tại CLB của họ. Tôi phải cử HLV thủ môn làm việc riêng. Tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái khác. Đến cuối tuần, tôi đến xem các trận đấu.
Tôi phải đánh giá và kiểm tra các cầu thủ. Khi họ [FA] nói với tôi về điều đó, trận đấu tiếp theo là gặp Pháp tại Paris. Tôi đã nghĩ, Pháp - Anh [là một triển vọng hấp dẫn]. Sau trận đấu đó là gì? 1 tháng sau đó là trận gặp Kazakhstan. Không, không, không. Chúng tôi đã liên lạc, tôi đã nghĩ cho bóng đá Anh. Nhưng tôi vẫn còn trẻ".
Rõ ràng, với một HLV có cá tính như Mourinho, khoảng thời gian giữa các trận đấu quá xa như vậy là điều không thể chấp nhận, mặc dù trong thời gian trống, công việc của một HLV đội tuyển cũng không ít. Vấn đề là Người đặc biệt muốn sống với không khí của các trận đấu, của sân cỏ, của các buổi tập và của cả sự hào hứng từ các CĐV hàng ngày, hàng tuần thay vì chờ đợi hàng tháng trời.













