Chelsea đã thua trận đấu thứ tư của họ ở Premier League mùa này. Ngoại hạng Anh năm nay mới trải qua 8 vòng đấu, nhưng số trận thua của Chelsea đã nhiều hơn so với cả mùa giải trước, nơi họ lên ngôi một cách thuyết phục.
![]() |
Chelsea vừa có trận thua 1-3 trước Southampton. Ảnh: Internet. |
Không chỉ là những con số thống kê khô cằn, một Chelsea thảm hại toàn diện trên sân cỏ là điều mà ai cũng thấy được. Thực tế cho đến trước những thất bại trước Porto và Southampton chỉ trong vòng bốn ngày, những vấn đề của Chelsea đã được chỉ ra từ lâu, và Mourinho tất nhiên cũng đã thấy được. Đó là sự sa sút đến mức báo động của cặp tiền vệ trung tâm Fabregas – Matic, là những sai lầm lặp đi lặp lại có hệ thống của hàng phòng ngự, mà Terry và Ivanovic là những người đáng bị chê trách nhất.
Dĩ nhiên rồi, “Người đặc biệt” chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Mourinho đã thẳng thắn chỉ trích một số cầu thủ trụ cột thi đấu thiếu quyết tâm, cảnh cáo họ bằng việc loại ra khỏi đội hình chính thức. Hiếm khi nào người ta liên tưởng đến viễn cảnh những Loftus-Cheek, Baba Rahman hay Kennedy cùng xuất hiện trên sân trong một trận đấu chính thức của The Blues tại Champions League và Premier League. Nhưng viễn cảnh đó đã được Mourinho biến thành sự thật như một bức thông điệp gửi đến các trụ cột rằng mình không hề nói suông và những Fabregas, Matic hay Ivanovic cần cải thiện phong độ nếu không muốn mất suất trong đội hình chính.
![]() |
Ivanovic đang là yếu điểm lớn nhất nơi hàng thủ của The Blues. Ảnh: Internet. |
Thế nhưng thành quả từ những hành động quyết liệt mà Mourinho thu lại được là gì? Đó chỉ là chiến thắng trước đội bóng nhược tiểu Tel Aviv của Israel tại Champions League và thắng lợi với những tranh cãi không hồi kết trước Arsenal. Để rồi sau đó, Chelsea trở lại với bộ mặt nhạt nhòa vốn có của mình từ đầu giải. Hòa hút chết trên sân Newcastle và tồi tệ hơn là hai thất bại trước Porto và Southampton.
Matic vào sân phút 46 những sau đó 30 phút lại bị thay ra khó hiểu. Hàng phòng ngự tiếp tục mắc những lỗi sơ đẳng. Đó là Chelsea của ngày thứ bảy trong trận đấu với Southampton. Những hành động quyết liệt của Mourinho dường như chẳng có trọng lượng nào với các cầu thủ của mình. Ivanovic, Cahill, Fabregas vẫn vật vờ như những chiếc bóng ở trên sân.
![]() |
HLV Jose Mourinho đang nếm trải giai đoạn khó khăn nhất tại Stamford Bridge. Ảnh: Internet. |
Sau trận đấu, khi được chất vấn về chuyện ra đi, Mourinho đã khẳng định mình sẽ không từ chức mà chỉ ra đi nếu bị sa thải. Cách nói của Mourinho cho thấy ông vẫn tự tin vào chiếc ghế của mình. Nhưng thực tế thì ngược lại, giờ thì chẳng còn ai hoàn toàn đứng về phía “Người đặc biệt” nữa. Liên tiếp những thất bại cùng cái dớp không thành công của Mourinho đang ám ảnh các cổ động viên The Blues.
Dư luận, báo chí ở Anh vốn chẳng ưa gì Mourinho có lẽ không còn cơ hội nào tốt hơn để công kích vị huấn luyện viện người Bồ Đào Nha như thời điểm này. Nhưng khác với những lần trước, bây giờ, Mourinho đã không còn có thể chủ động trong cuộc chiến ấy được nữa. Đơn giản, bởi lý lẽ đã không còn thuộc về ông. Và bởi, “Người đặc biệt” đang cô đơn trên con đường của mình !
(Bạn đọc: Phan Ngọc)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam