Tờ Marca đưa tin HLV trưởng của Real Madrid, Jose Mourinho, vừa giăng một chiếc bẫy đầy cao tay dành cho các học trò. Mục tiêu của ông là thử thách lòng trung thành trong phòng thay đồ và nhận diện những "kẻ phản bội" tiềm năng ngay trước thềm trận đấu gặp Espanyol rạng sáng nay.
Sau khi thông báo đội hình xuất phát cho toàn đội, Mourinho đã công khai thách thức các phóng viên với một nụ cười đầy ẩn ý: "Đội hình xuất phát đầu tiên của Mou... hãy để xem ai trong số các bạn có mối quan hệ 'ngầm' tốt nhất đây (cười). Các cầu thủ đều đã biết ai sẽ ra sân; giữ bí mật không phải là nhiệm vụ của tôi. Có lẽ các bạn sẽ có thông tin trong một vài giờ tới thôi."
Bằng cách công khai "nhử" giới truyền thông về những thông tin mà chỉ các cầu thủ mới nắm giữ, Mourinho đã tạo ra một bài kiểm tra có chủ đích. Ông muốn quan sát xem đội hình xuất phát sẽ được giữ kín trong nội bộ trung tâm huấn luyện Valdebebas được bao lâu trước khi nó xuất hiện trên các mặt báo.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thấu hiểu hơn ai hết những thiệt hại mà việc rò rỉ thông tin có thể gây ra. Trong nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt câu lạc bộ (giai đoạn 2010-2013), ông từng phải đối mặt với tình trạng nội bộ bị xâm phạm liên tục.
Cựu trợ lý Rui Faria từng nhớ lại: "Chúng tôi biết kẻ tuồn tin là ai, chúng tôi gần như chắc chắn về điều đó." Trong khi đó, cựu hậu vệ Marcelo sau này cũng thừa nhận: "Cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn muốn biết danh tính của kẻ khốn đã phanh phui mọi chuyện ngày đó."














