Jose Mourinho: Đặc biệt hay cá biệt?

18:48 Thứ năm 17/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chưa bao giờ trong lịch sử khởi đầu mùa giải ở Premier League, Chelsea của trùm tài phiệt Abramovich lại có khởi đầu tệ hại đến vậy. Rất nhiều những phân tích của giới chuyên môn, của truyền thông chĩa mũi dùi vào người đặc biệt vì sao lại để The Blues khủng hoảng nặng nề như vậy. Thế nên đừng lạ khi khởi đầu tuần mới này The Sun đặt ra câu hỏi thâm thúy “Mourinho đặc biệt hay cá biệt?”.

Người đàn ông đặc biệt…

Chắc chắn trong giới huấn luyện viên của môn túc cầu vua không ai khiến báo chí, truyền thông tốn nhiều giấy mực như Mourinho. Người đàn ông sinh năm 63 đến từ Bồ Đào Nha được xem là một tài năng lớn ở tuổi của mình. Mourinho có trong tay mình rất nhiều danh hiệu cá nhân, tập thể cao quý khiến cho bất cứ HLV lão làng nào cũng thèm khát, ganh tị.

Mourinho đã đưa Chelsea lên ngôi vương ngay sau khi tái hợp. Ảnh: Internet.

Tên tuổi của Mourinho được biết đến khi dẫn dắt Porto lên ngôi vương ở Champions League 2004, chức vô địch vượt mọi dự đoán của giới chuyên môn, lật đổ kèo mọi nhà cái có đặt cược, đây là món quà không tưởng với CLB của Bồ Đào Nha và cả người Bồ Đào Nha. Sau đó những CLB ông đặt chân đến như Inter, Real, Chelsea đều gặt hái nhiều thành công lớn.

Có một sự thật là cứ mỗi mùa giải trôi đi thì việc muốn nhận được cái gật đầu của Mourinho về làm HLV cho đội bóng nào đó ngày càng khó. Khó ở đây gồm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, một mặt tính cách trái khoáy của Mourinho sẽ làm khó ban lãnh đạo CLB với những yêu cầu trên trời không giống ai của mình, mặt khác mức tiền lương, tiền thưởng cũng phải cao chót vót với vô vàn điều khoản phúc lợi đính kèm cho vợ con của HLV người Bồ.

Với sức mạnh của đồng tiền, cùng quyền lực bao trùm trong giới túc cầu vua của mình, Abramovich triệu hồi lại mối lương duyên Mou – team đã khiến CĐV của The Blues hạnh phúc tột cùng.

Thực tế mùa giải 2015 ông thầy người Bồ đã giúp Chelsea lên ngôi vương ở Premier League xứng đáng, thuyết phục ở mọi chỉ số. Thế nên kỳ vọng lớn về một Mou – Team 2.0 sẽ làm được nhiều hơn ở cả giải ngoại hạng lẫn Champions League ở mùa giải này là điều khó tránh. Tiếc rằng kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng đớn đau hơn khi mà Chelsea đang như con tàu trong rốn bão.

… Đã trở thành cá biệt

Có lẽ là hơi chua chát và cay nghiệt nếu chúng ta nói Mourinho là một kẻ cá biệt, ấy vậy mà đúng chứ không hề sai nhé. Khởi đầu quá tệ của Chelsea phần lỗi lớn nhất thuộc về người cầm lái là Mourinho. Thế mà sau mỗi trận thua người đặc biệt luôn nói cứng, gần nhất sau thất bại muối mặt trước Everton, sau trận đấu Mourinho vẫn chỉ thẳng ngón trỏ về rừng phóng viên đanh giọng “Hãy nhớ lấy chúng tôi vẫn là đương kim vô địch!”

Mùa giải năm nay, Chelsea đã có một khởi đầu tệ hại. Ảnh: Internet.

Lật lại lịch sử thì dưới thời làm HLV Porto, Real, Inter thì Mourinho cũng rất nhiều lần vạ miệng, ăn nói một cách ngông cuồng, khiến chủ tịch UEFA Platini thốt lên “Ông ta là một kẻ xấc xược, vô học và ngạo mạn.”

Cuối tuần này, Chelsea sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn gặp Arsenal, nếu tiếp tục thua, không biết lúc đó Mourinho sẽ còn nói gì nữa? Chắc có lẽ sẽ là "Dù sao thì tôi vẫn là HLV tuyệt vời khi giành chiến thắng và là HLV tuyệt vời khi thất bại. Chelsea đã giành 4 ngôi vô địch Premier League, 3 với 'ông ấy' và 1 với đội bóng của 'ông ấy'. 'Ông ấy' không quá tệ. Hãy ủng hộ 'ông ấy'. Rồi Chelsea sẽ có cơ hội vô địch lần 5" như sau thắng lợi 4-0 của Chelsea trước Maccabi Tel Aviv ở Champions League.

Việc quá tin tưởng vào những cầu thủ mình yêu thích, cùng việc áp dụng lối đá phòng thủ tiêu cực là nguyên nhân chính khiến Chelsea lạc lối. Bóng đá hiện đại không có chỗ cho những con người ngủ quên trên chiến thắng. Những cầu thủ của Chelsea mùa trước chơi hay mười thì giờ chi còn một. Lối đá phòng thủ của Mourinho có thể hiệu quả vài mùa bóng, song không có nghĩa nó vĩnh cửu, các CLB đã biết được ưu – nhược điểm để khắc chế Chelsea rồi Special one ạ!

Sự cá biệt của Mourinho trong việc mua sắm, sử dụng nhân sự, đến quản lý cuộc sống ngoài đời của cầu thủ khiến người ta ngán ngẩm. Đến lúc này người ta nhận ra rằng Mourinho là kẻ không chấp nhận thất bại, dù nó thuộc về chính ông.

Đặc biệt lắm rồi cũng đến lúc trở thành cá biệt là con đường mà Mourinho đang gây dựng thì phải. Chelsea phải thay đổi mạnh mẽ vì ngoại hạng Anh không có thời gian để mà ngồi rút sợi dây kinh nghiệm, khóc than, van nài. Hãy xem người đặc biệt sẽ làm gì để Mou – team của mình trở lại vị thế xưa?

(Bạn đọc: Hải Đăng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục