“Người đặc biệt” thể hiện sự “cáo già” ngay từ khi trận đấu chưa diễn ra. HLV người Bồ đăng đàn và không ngại ngần “nói toẹt” ra đội hình chính của “Kền kền” trong trận đại chiến sắp diễn ra. Đã có nhiều người nghĩ Mou đã quá tự tin và kiêu ngạo khi “cả gan” tiết lộ một điều luôn là tuyệt mật trước mỗi trận đấu, đặc biệt là trong những trận đại chiến quan trọng. Nhưng Mou là “người đặc biệt” với tài năng và cả âm mưu có thừa. Chẳng tự nhiên Mou lại “vạch áo cho người xem lưng”.
Bước vào trận, Mou sử dụng Modric thay vì Di Maria như đã nói. Ông cho Modric đá hộ công ở trung lộ và đẩy Oezil lệch sang cánh phải. Rõ ràng “cáo già” Mourinho đã “âm mưu” cho thầy trò Joger Klopp ăn một “quả lừa” để đại diện nước Đức không kịp trở tay.
![]() |
| Mou một lần nữa lại thất bại trước sự khôn ngoan của Klopp. Ảnh: Internet |
Nhưng Mou một lần nữa lại thất bại trước sự khôn ngoan của Klopp. Sự toan tính của Mou đã hoàn toàn bị bắt bài. Modric không còn giữ được cái duyên trong trận đấu với M.U ở tứ kết. Oezil khi không được chơi đúng vị trí sở trường đã không còn những pha phất bóng tinh tế, cũng chẳng có những đường chọc khe chết người.
Trước Klopp người ta bỗng thấy Mourinho hóa tầm thường. Trong 90 phút của trận bán kết, khi Klopp liên tục chạy ra sát đường biên để khích lệ học trò, khôn ngoan, nhạy bén khi chỉ đạo các học trò đánh những đòn trực diện khiến Real không kịp trở tay. Còn “Người đặc biệt” thì bất động trên ghế chỉ đạo, bất lực khi các học trò bị “bắt nạt”. Hiếm khi người ta thấy Mou bạc nhược đến thế. Ông đánh mất sự tự tin vốn có, chất “cáo” cũng chẳng còn, không khích lệ tinh thần, không có thay đổi chiến thuật. Real như rắn mất đầu và kết cục là “Bầy Kèn kền” đã bị Dortmund “nướng chín” với tỉ số 4-1.
Mourinho là một bậc thầy về chiến thuật, nhưng trong thảm bại này, chính sự sai lầm của Mou là nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ông sai lầm trong chỉ đạo phòng ngự khi chỉ chú trọng phòng thủ hai cánh, sai lầm trong tấn công khi loại Di Maria, và bắt Oezil rời trung lộ sở trường để dạt sang cánh phải.
Trong một ngày đen tối, Mou không còn là chính mình, niềm kì vọng Ronaldo cũng chẳng thể giúp Mou thoát hiểm. Dù muốn dù không, Mou cũng phải thừa nhận Klopp đã hay hơn ông trong cuộc đấu trí này.
"Dortmund chơi một trận không thể tin được. Tôi không thể giải thích được bằng tiếng Anh. À, chúng tôi giống như Robin Hood vậy, thật tuyệt vời và không thể ngăn chặn. Real rất mạnh, đầy tốc độ và hết sức lợi hại trong phản công. Họ chơi tuyệt vời trong 25 phút đầu, nhưng phần còn lại của trận đấu thì hoàn hảo", Klopp đã nói thế sau khi trận đấu kết thúc.
Đúng vậy, Dortmund đã chơi giống như Robin Hood và chính chàng Robin Hood đã khiến “cáo già” Mourinho phải…rụng đuôi!
(Bạn đọc: Hiến Nguyễn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















