Huyền thoại John Terry khẳng định cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này coi như đã ngã ngũ, sau khi Manchester City bất ngờ bị Nottingham Forest cầm hòa 2-2. Trên sân nhà Etihad, đoàn quân của HLV Pep Guardiola hai lần vươn lên dẫn trước nhờ công của Antoine Semenyo và Rodri. Tuy nhiên, sự kiên cường của đội khách đã được đền đáp bằng pha giật gót tinh tế từ Morgan Gibbs White và cú sút xa tuyệt đẹp hạ gục thủ thành Gianluigi Donnarumma của Elliot Anderson ở phút 76.
Trận hòa tai hại này, kết hợp cùng việc Arsenal vượt qua Brighton nhờ pha lập công sớm của Bukayo Saka, đã giúp Pháo thủ thiết lập khoảng cách an toàn lên tới 7 điểm trên đỉnh bảng xếp hạng. Đánh giá về cục diện hiện tại, Terry thẳng thắn chia sẻ: "Manchester City lại đánh rơi điểm số, chắc chắn đó là dấu chấm hết cho họ sau khi Arsenal cũng đánh bại Brighton. Thành thật mà nói, tôi không lường trước được kết quả này".
Bên cạnh cuộc đua vô địch, John Terry cũng không quên tán dương đội bóng cũ Chelsea sau chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Aston Villa của Unai Emery. Ông đặc biệt ấn tượng với cú hat-trick của Joao Pedro cùng pha lập công của Cole Palmer, đồng thời gọi đây là một trong những màn trình diễn mãn nhãn nhất mà mình từng chứng kiến.
Ngoài ra, Terry nhận định rằng chiến thắng 1-0 của West Ham trước Fulham đang tạo ra áp lực khổng lồ lên cuộc chiến trụ hạng của Tottenham Hotspur, đội bóng sắp phải chạm trán Crystal Palace trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu các cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của giải đấu số 1 nước Anh, mời tham khảo bài viết Lịch sử Ngoại hạng Anh: Hành trình "lột xác" từ khủng hoảng thập niên 90 đến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.













