John Terry sẽ đuổi Benitez, ngăn David Moyes

12:36 Thứ ba 26/02/2013

“Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ đứng trên sân khấu Oscar một lần nữa. Và tôi đã ở đây, ngày hôm nay”, Ben Affleck xúc động khi được vinh danh với giải thưởng cho Phim hay nhất (Argo).

Anh xứng đáng với điều đó. Thế nhưng còn Terry, liệu anh có xứng đáng đứng ở Chelsea? Sau những cuộc thanh trừng, “Quyền lực đen” vẫn sừng sững ở Stamford Bridge và phá hoại “The Blues”.

“Thật khó để không dính vào những hiềm khích hay hận thù vì dù bạn có cẩn thận bao nhiêu, những muồn phiền đó vẫn đến với bạn. Chính vì thế, chúng ta luôn phải trưởng thành hơn”, giá mà John Terry cũng nghĩ được như Ben Affleck.

Nếu ai nghĩ rằng trung vệ đã có thâm niên 15 năm khoác áo “The Blues” trở nên ngoan ngoãn hơn, hoặc bị tước bỏ quyền lực ông chủ thì họ đã nhầm. Bất chấp chỉ còn 1 năm rưỡi hợp đồng và chưa hề gia hạn, Terry vẫn còn nguyên uy lực trong phòng thay đồ ở Stamford Bridge.

Không chơi cho “gã bồi bàn”

Cách đây 1 tháng, trước trận đấu với Reading, Benitez đã mỉa mai rằng: “Terry có tố chất của một HLV. Lúc nào anh ta thích bàn luận về chiến thuật và các cách tiếp cận trận đấu”. Sự thật là Terry luôn tìm cách ép HLV người Tây Ban Nha vào khuôn khổ và yêu cầu ông ta phải tiếp cận trận đấu theo cách của mình.

Moyes không có trong kế hoạch của… Terry

Không như người tiền nhiệm mềm yếu Di Matteo, Benitez quá cứng đầu. Và, Terry quyết định đưa ra sự trừng phạt: Hô hào các cầu thủ nổi loạn nhằm đẩy Rafa ra đường sớm hơn dự định, tương tự như với Villas-Boas.

Không chơi vì “gã bồi bàn” (từ mà các cầu thủ Chelsea gọi Benitez) và Terry cũng rất biết cách chọn thời điểm để những tai họa xảy ra. Đó là trước Corinthians ở FIFA Club World Cup và Benitez để tuột danh hiệu đầu tiên.

Đó là trước QPR, đội bét bảng và ít khả năng gây sốc nhất. Hoặc Newcastle, khi Benitez rất cần một cú hích sau 3 kết quả hòa liên tiếp. Mới đây nhất là tại Etihad, đối thủ cạnh tranh cho một vị trí thứ 2. Không phải ngẫu nhiên khi Benitez khổ sở trong việc “thay đổi hội hình”.

HLV 52 tuổi luôn cố tìm cách xoay sở để lựa chọn những cái tên đáng tin cậy nhằm giảm thiểu rủi ro. Vấn đề là một khi Lampard, Ramires, Cahill, Cech hay Ashley Cole đứng về phía Terry trong Torres vô dụng, Demba ba cũng chẳng khá hơn thì một vài cái tên như Mata, Azpilicueta, Ivanovic là không đủ.

Về phần Terry, không phải bị gạt ra khỏi đội hình như người ta đồn đoán, chính đội trưởng Chelsea từ chối ra sân. Kể từ đầu năm nay, trung vệ này chỉ chơi 4 trận (Stoke, Newcastle và 2 trận gặp Brentford). Dù rất muốn có Terry trong đội hình để đẩy David Luiz lên đá cặp cùng Lampard, nhưng Benitez cũng đành xếp lại kế hoạch cách tân.

Moyes không có trong kế hoạch của… Terry

“Như một con sư tử già độc đoán, Johnny (Terry) thích áp đặt ý nghĩ của mình vào người khác”, Lukaku – tiền đạo đang nương náu tạm thời ở West Brom chia sẻ. Sau khi áp đặt sự chống phá lên Benitez, một đối tượng khác mà giờ đây Terry nhắm đến là David Moyes, người mà Abramovich đang liên hệ.

Mặc dù David Moyes xuất hiện tại Etihad để dự khán trận đấu hôm Chủ nhật, các cầu thủ Chelsea vẫn chơi vật vờ, thiếu sinh khí. Nếu như ở Bayern, những Ribery, Mueller hay Mandzukic đá như lên đồng để mong Pep Guardiola điền tên mình vào bản kế hoạch tương lai thì ở “The Blues”, họ lại làm điều ngược lại.

Đội bóng Tây London không sáng tạo, thiếu đột biến khi tấn công. Trong tình trạng bị dẫn trước và Man City chủ động chơi chậm lại, Chelsea cũng chỉ đưa ra những phản ứng hết sức yếu ớt và vô hại.

Phải chăng cái mà họ muốn trình diễn là một thực trạng bi đát của đội bóng thủ đô, đủ để làm nản lòng HLV của Everton? Theo tìm hiểu, phe “thủ cựu” e ngại một cuộc cách mạng không mong đợi nếu Moyes tiếp quản đội bóng Tây London.

Ngoài việc kéo về những học trò cũ như Leighton Baines, Fellaini, HLV người Scotland luôn tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ. Nếu điều đỏ xảy ra, “Terry và những người bạn” coi như hết cửa bám trụ lại sân khấu lớn Stamford Bridge.

David Hytner | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục