John Terry bị đàn em 'tuyên chiến'

09:01 Thứ năm 21/02/2013

Trung vệ Gary Cahill mới đây đã đưa lời "tuyên chiến" với người đàn anh John Terry về việc cạnh tranh một vị trí chính thức.

Terry đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp (32 tuổi), bên cạnh đó chấn thương liên miên từ đầu mùa giải cũng khiến những đóng góp của đội trưởng Chelsea cho đội bóng là không nhiều. Tính đến thời điểm hiện tại, Terry mới ra sân 14 trận trên tất cả các mặt trận cho The Blues.

Lúc này, Terry đang chịu cảnh "núp bóng" Cahill

Tận dụng triệt để thời gian Terry chấn thương, trung vệ Gary Cahill đã thay thế hoàn hảo vị trí mà cựu tuyển thủ Anh để lại và có những màn thể hiện rất ấn tượng. Bên cạnh đó, những David Luiz hay Ivanovic cũng đang duy trì phong độ rất tốt đang khiến tương lai của người đội trưởng 32 tuổi tại sân Stamford Bridge bỗng nhiên rất mù mịt.

Dù được hưởng lợi rất nhiều bởi sự vắng mặt của Terry, song Cahill vẫn rất mong người đàn anh sớm trở lại sau chấn thương để có một cuộc cạnh tranh sòng phẳng cho một vị trí ở đội hình xuất phát.

"Luôn có những cuộc cạnh tranh quyết liệt ở những đội bóng lớn như Chelsea. Các cầu thủ luôn luôn tranh giành một suất được ra sân thi đấu, thể hiện bản thân", Cahill chia sẻ.

"Kể từ khi chuyển tới Chelsea, tôi cũng luôn luôn nỗ lực cạnh tranh một vị trí chính thức. Không có gì là chắc chắn ở môi trường bóng đá như Chelsea. Terry là một cầu thủ quan trọng của đội bóng, người anh cả của chúng tôi. Anh ấy từng bị chấn thương hành hạ và cũng mới chỉ trở lại sau chấn thương không được bao lâu. Tôi luôn sẵn sàng cho những cuộc cạnh tranh với anh ấy. Song, sẽ là tuyệt vời nếu đội bóng luôn duy trì được một đội hình lành lặn và không có chấn thương nghiêm trọng nào với các cầu thủ", Cahill cho biết thêm.

Quang Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục