Tiếp quản đội tuyển từ tay cua Jurgen Klinsmann sau World Cup 2006, vị chiến lược gia 52 tuổi tiếp tục xây dựng một lối đá tấn công quyến rũ cho đội tuyển đức. Tại EURO 2008 trên đất Áo và Thụy Sỹ, học trò của Loew chỉ để thua Tây Ban Nha tại trận chung kết. Tuy nhiên, đội tuyển Đức lúc đó vẫn chưa thực sự gắn kết, những pha phối hợp vẫn rời rạc. Rút kinh nghiệm từ giải đấu cao nhất châu Âu, Jogi đã thổi một luông sinh khí mới 2 năm sau đó. Mùa hè Nam Phi 2010 chứng kiến một đội tuyển Đức trẻ trung với sức tấn công như vũ bão. Thế nhưng, họ lại một lần nữa thất bại trước các đấu sỹ bò tót mà nguyên nhân chủ yếu là do sự lạnh lùng vốn có đã bị mai một.
Xuyên suốt chiều dài lịch sử bóng đá, một đội bóng muốn đoạt ngôi vương phải hội tù đầy đủ những yếu tố như: đoàn kết, bản lĩnh và một ít may mắn. Mannschaft năm 2010 đã có được 2 trong 3 yêu cầu trên. Các cầu thủ luôn tìm được tiếng nói chung trong mọi trận đấu và it khi tạo ra những lục đục nội bộ không cần thiết. Họ cũng đã gặp may trong tình huống Lampard đưa bóng qua vạch vôi của Neuer. Thế nhưng, khi mà họ cần đến bản lĩnh thép, điều mà các bậc tiền bối như Gerd Muller, Maier… có thể làm được bất kỳ lúc nào, thì những Schweinsteiger, Lahm, Klose… lại hoàn toàn ngược lại.
 |
HLV Joachim Loew - Ảnh: Internet |
Sau 2 thất bại đó, Joachim Loew đã rút ra được rất nhiều bài học và ông quyết tâm áp dụng trong chiến dịch vòng loại và đặc biệt là 3 trận đấu của bảng tử thần.
Trong trận đấu với Bồ Đào Nha, khi mà phần lớn các cầu thủ trong đội hình chính vừa trải qua cú sốc tâm lý sau trận thua trước Chelsea trong trận chung kết Champions League, rất khó để ép họ đá phối hợp đẹp mắt như World Cup 2010. Chính vì lý do đó, Loew đã yêu cầu các học trò tấn công theo cách vô cùng đơn giản: Tạt cánh đánh đầu. Tưởng chừng như kiểu đá này sẽ vô hại với hàng phòng ngư khá tốt của người Bồ. Thế nhưng, Mario Gomez, chỉ với một pha đánh đầu hiểm hóc đã đem lại chiến thắng 1-0 cho đội nhà.
Khi mà cỗ máy Mannschaft đã có được 3 điểm đầu tiên, họ đã bắt đầu có thể triển khai lối đá tấn công quen thuộc của mình. Và lần này Loew đã thành công khi mà Gomez lại tiếp tục lập cú đúp vào lưới Hà Lan ngay trong hiệp 1. Thế nhưng, cơn lốc màu dam cam đang sở hữu trong tay nhiều cầu thủ tấn công tốt vậy Loew sẽ phải làm gì để khắc chế được? Câu trả lời lại hoàn toàn giống với trận Đức thắng Argentina 4-0. Các cầu thủ luôn giữ một cự ly vô cùng hợp lý và đặc biệt họ đã phong tỏa được Robben, Persie giống hệt như cái cách Messi bị khóa chặt 2 năm về trước.
Bước vào trận đấu cuối cùng, Joachim Loew vẫn rất thận trọng vì trên lý thuyết Đức vẫn có thể xách va li về nước. Và họ đã nhập cuộc rất hứng khởi, áp đặt một thế trận tấn công vũ bão về phía khung thành của Đan Mạch. Chỉ sau 20 phút, Podolski đã đưa Đức vượt lên dẫn trước 1-0. Thế nhưng, sai sót nơi hàng phòng ngự của cỗ xe tăng đã giúp cho những chú lính chì có bàn san bằng tỉ số chỉ sau đó 5 phút. Lúc này các cầu thủ Đức cần ghi thêm một bàn thắng để chắc chắn vào vòng sau mà không cần quân tâm đến trận đấu còn lại. Thế nhưng nhiêm vụ này trở nên vô cùng khó khăn khì mà Đan Mạch quyết tâm co cụm để bào toàn tỉ số hòa. Chính vào thời điểm then chốt đó, Jogi đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Ông yêu cầu các học tròn của minh đã chậm, chuyền qua loại ở phần sân nhà và ngóng tin từ trận Bồ Đào Nha- Hà Lan. Và quả thực, tính toán của ông đã chính xác, Ronaldo nâng tỉ số lên 2-1 cho người Bồ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, các cầu thủ Đan Mạch cần phải vùng lên kiếm bàn thắng để không bị loại. Chỉ chờ có thế, các cầu thủ Đức đã thi triển lối đá phản công của mình một cách hoàn hảo để cho Bender ấn kết quả 2-1.
Tuy nhiên điều đáng nói ở đây là Loew đã xây dựng lại được tinh thần thép cho các học trò của mình. Trong 3 trận đấu vòng bảng, Đức đã nhiều lần đối mặt với sức ép vô cùng lớn từ phái đối phương. Thế nhưng nhờ sự điều chỉnh cự ly hợp lý và sự bình tĩnh cần thiết, họ đã vượt qua được bảng đấu khó nhai nhất để tiến bước vào tứ kết.
Mặc dù vẫn còn nhiều điều cần khắc phục, nhưng Loew đã phần nào cho thấy được bộ óc chiến thuật lỗi lạc của mình. Chúng ta hãy cùng hy vọng ông và các học trò có thể tiến sâu trong mùa EURO 2012
(Bạn đọc: Đỗ Trọng Nhân)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001