Joachim Loew: "Nói thì dễ, làm mới khó"

21:10 Thứ sáu 29/06/2012

Đức thua trận, lỡ cơ hội vô địch, mọi thứ đều không như dự đoán, họ chẳng thể trở thành đội mạnh nhất của lục địa già.

Với HLV Joachim Loew, đây không phải là lần đầu tiên ông nếm trải sự cay đắng như thế. Chẳng phải là lần đầu tiên ông không thể đưa đội bóng của mình tiến vào tới trận đấu cuối cùng của một giải đấu lớn. Ông hiểu sự khác biệt giữa những nhận định hay sự khác biệt giữa lời đánh giá và kết quả cuối cùng.

Đức đã thua bởi chính sự chủ quan và tự mãn của họ. Những tưởng rằng sẽ dễ dang có được một chiến thắng, các cầu thủ của HLV Joachim Loew đã dâng lên quá cao và để lộ những yếu huyệt của mình. Italia rõ ràng là đủ ranh mãnh, đủ độ quái và sự chính xác để tận dụng tối đa những cơ hội có được và giành quyền vào chơi trận chung kết.

Loew không quá thất vọng với thất bại của Đức

Với những thành viên của ĐT Đức hay người hâm mộ đội bóng này, đây thực sự là điều khó có thể nuốt trôi được. 2 bàn thắng của Balotelli có thể xem như gáo nước lạnh tạt vào mặt và nó đập tan những giấc mơ đẹp đẽ của cả các CĐV lẫn các thành viên của đội bóng này. Sự vùng lên của Oezil, Klose hay Reus đã là quá muộn và dù có được 1 bàn gỡ nhưng tình thế chẳng thay đổi gì, Đức vẫn là kẻ thất bại và giấc mơ vô địch cũng tan biến theo.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Joachim Loew thừa nhận: "Chúng tôi đã chơi khá tốt trong những phút đầu hiệp 1 và ở hiệp đấu thứ 2. Ai cũng có thể tin điều thần kỳ sẽ xảy ra, Đức sẽ lội ngược dòng và ít nhất là có thể gỡ hòa. Đó là khoảnh khắc mà chúng tôi chơi đúng sức mình, chơi với tất cả bầu nhiệt huyết".

"Tuy nhiên làm không dễ như nói, chúng tôi đã không thể thực hiện được điều mình muốn. 2 năm qua, chúng tôi đã làm được quá nhiều thứ, đã chứng minh được sức mạnh của mình nhưng ở trận đấu với Italia này, điều đó đã không thể diễn ra, Đức đã thua trận. Năng lượng vẫn còn đó, quyết tâm vẫn nguyên, chúng tôi muốn vào chung kết nhưng sau hiệp 1, tôi biết Đức không thể thắng".


Tuy nhiên với HLV này, trận thua Italia không phải là điều gì quá khủng khiếp. Thất bại sẽ khiến người ta lớn lên, trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn. HLV này khẳng định: "Thất bại trước Italia quả là điều đáng buồn, chúng tôi xứng đáng đi tiếp sau những gì đã làm được, đã thể hiện, tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười. Thời gian tới chúng tôi sẽ phải làm rất nhiều thứ để đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo để chuẩn bị cho World Cup 2014".
Chip | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục