Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Gabriel Jesus đã chỉ trích gay gắt thái độ của giới chủ Arsenal. Chân sút người Brazil khẳng định bản thân không nhận được bất kỳ lời giải thích nào trong những ngày cuối khoác áo câu lạc bộ.
Thương vụ gia nhập sân Camp Nou sau đó được chốt hạ hoàn toàn trong tuần lễ cuối cùng của phiên chợ hè 2026.
Nói về biến cố mùa hè vừa qua, Jesus chia sẻ đã có những chia sẻ được Tribuna dẫn lại: "Sự thật là tôi vẫn duy trì việc tập luyện. Tôi đã trải qua trọn vẹn giai đoạn tiền mùa giải cùng Arsenal một cách bình thường, và cũng thừa hiểu rằng mình có lẽ sẽ không được thi đấu thường xuyên hay có nhiều cơ hội.
Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai nói với tôi lời nào. Với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp, hiển nhiên tôi vẫn tập luyện cùng toàn đội, để rồi đùng một cái, tôi bị đẩy ra tập riêng.
Tôi đã dốc 100% sức lực trên sân tập để luôn trong tư thế sẵn sàng, phòng trường hợp lại có cơ hội được chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất. Thế nhưng, bước vào tuần lễ cuối cùng, mọi thứ đã diễn ra quá đỗi chóng vánh."
Ngay khi tình thế tại London trở nên không thể cứu vãn, Barcelona đã lập tức vào cuộc đàm phán. Giám đốc thể thao Deco cùng Chủ tịch Joan Laporta là những người trực tiếp gọi điện thuyết phục tuyển thủ Brazil. Người đại diện của anh cũng xử lý xuất sắc để đưa thân chủ rời đi trong thời gian ngắn nhất.
Gabriel Jesus tiết lộ bản thân đã gật đầu cập bến Blaugrana bằng mọi giá ngay khi nhận được đề nghị. Vụ chuyển nhượng khép lại chớp nhoáng, khép lại hoàn toàn quãng thời gian thi đấu thăng trầm của ngôi sao 29 tuổi tại thủ đô nước Anh.














