Jese Rodriguez: Trở lại, ghi bàn và … dự bị?

09:58 Thứ sáu 05/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - “Jese Is Back” - Đó là cái cách mà các cổ động viên của Real Madrid chào đón sự trở lại của Jese Rodriguez sau một thời gian dài xa sân cỏ vì chấn thương. Và bây giờ, Jese gần như chắc chắn chỉ đóng vai trò là “kép phụ” cho những ngôi sao khác ở Bernabeu.

26-10-2013, Real Madrid thất thủ 1-2 trước Barcelona. Người khi bàn thắng duy nhất cho đội chủ sân Bernabeu không phải là Ronaldo, không phải là Bale, cũng chẳng là Benzema, mà là Jese Rodriguez. Một cái tên đã được các Madridista nhớ mặt thuộc tên, nhưng với những người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới nói chung, Jese hoàn toàn mới lạ.

Đầu mùa bóng năm ngoái, Ronaldo gặp phải những chấn thương cũng tạo điều kiện cho Jese ra sân nhiều hơn. Từ một cái tên chiến lược, Jese bỗng vụt lên trở thành nhân tố thường xuyên tỏa sáng. Chọn vị trí thông minh, tốc độ tốt, dứt điểm gọn gàng là những điều dễ dàng nhận thấy ở cầu thủ trẻ này. Jese còn ghi được những bàn thắng vào lưới các đội bóng có “máu mặt” ở La Liga như Valencia, Athletic Bilbao, Atletico Madrid và cả Barcelona.

Jese vừa đánh dấu sự trở lại bằng một bàn thắng. Ảnh: Internet

19-3-2014, Real Madrid chạm trán Schalke 04 trong khuôn khổ Champions League. Ngay khi trận đấu mới trôi qua được 3 phút, Jese bị Kolasinac vào bóng triệt hạ. Kết quả kiểm tra sau đó kết luận tiền đạo trẻ này dính chấn thương dây chằng đầu gối. Cơn ác mộng bắt đầu đến với Jese. Chấn thương khiến anh nghỉ hết mùa giải trước, bỏ lỡ cơ hội tham dự World Cup cùng Tây Ban Nha. Và Jese chỉ trở lại khi mùa giải này đã đi được hơn 1/3 chặng đường.

Sau nhiều tháng vắng mặt, Jese đánh dấu sự trở lại của mình bằng việc ghi một bàn thắng góp công vào thắng lợi 5-0 của Madrid trước Cornella. Mới chỉ trở lại sau chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối, nhưng Jese đã cho thấy được cảm giác bóng khá ổn.

Mùa giải năm ngoái, Jese phải chờ đến những chấn thương của các cầu thủ Real anh mới được bước ra ánh sáng, từ đó chiếm dần cảm tình của Ancelotti. Bây giờ, anh trở lại, nhưng gần như chắc chắn, Jese sẽ không thể chen chân được vào đội hình chính của Real.

Cỗ máy Real Madrid đang vận hành khá trơn tru, nên chẳng có gì để Ancelotti thay đổi cả. Đúng là Modric chấn thương, Kroos thì đang có dấu hiệu mệt mỏi. Nhưng vị trí sở trường của Jese không phải là tiền vệ trung tâm. Jese có thể đá được tiền đạo cắm, tiền vệ lệch trái nhô cao hoặc lệch phải đều được.

Những chấn thương dây chằng đầu gối thường ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp thi đấu cầu thủ ở những giai đoạn tiếp theo. Thời gian dài điều trị trên giường bệnh, không được tiếp xúc với trái bóng sẽ làm cho nạn nhân mất đi những cảm giác bóng cần thiết. Thêm vào đó, khi đã bị một lần, nó thường ám ảnh rất lớn trong tâm trí cầu thủ. Chính vì thế mà sự chùn chân và quyết tâm trong từng pha bóng giảm xuống là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Jese đã cho thấy được rằng, dù ngồi ngoài đã lâu nhưng anh không đánh mất cảm giác bóng. Năm nay mới 21 tuổi, cả tương lai rộng mở đang chờ đợi tiền đạo này ở phía trước. Nếu nỗ lực hết mình, sớm muộn anh cũng sẽ có “đất dụng võ”.

Hồ Ngọc Thùy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục