Trận đại chiến tại vòng 23 Ngoại hạng Anh giữa Arsenal và Manchester United đã kết thúc với kịch bản choáng váng cho các cổ động viên đội chủ nhà. Dù đoàn quân của Mikel Arteta kiểm soát bóng và kỳ vọng vào một chiến thắng để củng cố ngôi đầu, họ đã phải nhận thất bại 2-3 đầy kịch tính trước Quỷ đỏ của Michael Carrick.
Arsenal khởi đầu thuận lợi khi Lisandro Martinez lóng ngóng phản lưới nhà sau cú dứt điểm của Martin Odegaard. Tuy nhiên, Bryan Mbeumo nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát với pha lập công thứ 9 trong mùa giải. Bước sang hiệp hai, Patrick Dorgu khiến cả khán đài Emirates lặng đi với cú sút xa ngoạn mục, trước khi Mikel Merino thắp lại hy vọng cho Arsenal ở phút 84. Tưởng chừng hai đội sẽ chia điểm, thì cầu thủ dự bị Matheus Cunha đã tung cú dứt điểm quyết đoán ở phút 87, ấn định thắng lợi cho đội khách.
Sau trận đấu, cựu MC chương trình Top Gear – Jeremy Clarkson – đã ngay lập tức thu hút sự chú ý trên mạng xã hội X với dòng trạng thái đầy mỉa mai: "Incredible home support for Man U." (Tạm dịch: Sự cổ vũ nồng nhiệt trên sân nhà dành cho Man United).
Đây là lời châm chọc hướng thẳng vào "nỗi đau" của người London, khi từ lâu luôn tồn tại định kiến rằng phần lớn người hâm mộ Manchester United thực chất cư trú tại thủ đô thay vì thành phố Manchester.
Bên cạnh Jeremy Clarkson, các chuyên gia như Roy Keane cũng không hài lòng với không khí tại Emirates. Keane nhận xét: "Các cổ động viên có vẻ lo lắng, như thể họ sợ đối mặt với thử thách. Họ tập trung nhiều hơn vào việc không để thua trận đấu".
Với kết quả này, Arsenal vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nhưng đã bị Manchester City và Aston Villa áp sát với khoảng cách 4 điểm. Trong khi đó, Manchester United chính thức vươn lên vị trí thứ 4, xếp trên Chelsea.
Để hiểu thêm về quá khứ hào hùng của đội chủ sân Old Trafford, mời độc giả tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.












