Nhắc lại kỷ nguyên rực rỡ tại Bayer Leverkusen, nơi cả hai từng làm nên lịch sử với những danh hiệu lớn, Frimpong cho rằng Wirtz chính là linh hồn của đội bóng.
Anh chia sẻ: "Tại Leverkusen, mỗi cá nhân đều đóng một vai trò nhất định trong việc giành được những chiếc cúp, nhưng nếu không có sự hiện diện của Flo (Florian Wirtz), câu chuyện có lẽ đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Cậu ấy chính là nhịp đập trái tim của toàn đội".
Giờ đây, khi mối lương duyên đưa cả hai tái hợp tại nước Anh trong màu áo Liverpool, Frimpong tin rằng giới mộ điệu mới chỉ đang chứng kiến phần nổi của tảng băng chìm. Ngôi sao chạy cánh người Hà Lan nhấn mạnh Wirtz vẫn đang trên đà phát triển và sẽ còn bùng nổ hơn nữa.
"Các bạn đang ngày càng được thấy rõ hơn tài năng của cậu ấy, nhưng Flo vẫn còn rất nhiều thứ để cống hiến," Frimpong tự hào nói. "Một khi đạt phong độ cao nhất, Flo là mẫu cầu thủ có thể tự mình định đoạt trận đấu. Cậu ấy có thể vừa ghi bàn, vừa kiến tạo chỉ trong cùng một ngày thi đấu."
"Nếu bạn là một hậu vệ, Flo ở trạng thái sung mãn nhất chắc chắn sẽ khiến bạn phải bẽ mặt. Cậu ấy thi đấu giống hệt như một ảo thuật gia trên sân cỏ. Flo sở hữu sự tự tin tuyệt đối vào năng lực của bản thân, đến mức cậu ấy có thể dễ dàng rê bóng vượt qua bất kỳ ai ngáng đường."
Hai cầu thủ này vừa giúp Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Fulham, qua đó đảm bảo vị trí trong top 5.










