Jens Lehmann kí ức về một thần tượng trong tôi

21:48 Thứ bảy 09/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - 'Điên khùng' đó là những gì độc giả Đàm Văn Nghị đã miêu tả về Jens Lehmann, một trong những cầu thủ mà anh sẽ chẳng thể nào quên được.

Nói đến Jens Lehmann là nói đến một thủ môn đầy tài năng, một tính cách có phần lập dị hay đúng hơn là một gã điên trong khung gỗ với một sự tự tin đáng kinh ngạc, ngày anh đặt chân tới Arsenal khi tôi còn là một cậu bé mới biết xem bóng đá và cũng chính anh khiến tôi yêu Arsenal bắt đầu từ thuở ấy.

Được giáo sư Wenger đưa về nhằm thay thế thủ môn huyền thoại David Seaman, thủ thành người Đức ngay lập tức cho thấy mình là miếng ghép hoàn hảo với Arsenal thời điểm đó. Với khả năng phán đoán ra vào hợp lý cùng một sự lì lợm đáng nể Lehmann dường như ngay lập tức trở thành một thần tượng mới tại sân Highbury lúc bấy giờ, Anh cũng chính là một phần không thể thiếu trong binh đoàn bất bại cách đây 10 năm.

Điều tôi thích nhất ở Jens ngoài chuyên môn đó chính là tính cách của anh, tôi thích sự điên khùng trong con người anh, tôi thích cách anh hò hét chỉ đạo hàng thủ, và tôi thích cái cách anh dùng đòn tâm lý với đối phương mỗi khi phải đối mặt với một quả phạt 11m, cứ như thế anh dần chiến trọn trái tim tôi và trở thành thần tượng số một của tôi, tôi luôn dõi theo anh trong từng trận đấu và tôi cũng đã không ít lần vỡ òa sung sướng vì những khoảnh khắc xuất thần của anh, hay rơi nước mắt trước những lần anh gục ngã, đặc biệt là khi anh nhận tấm thẻ đỏ trong trận chung kết cup C1 năm 2006.

Trong những năm tháng anh gắn bó với pháo thủ thành London Lehmann đã cống hiến rất nhiều, và cũng đã để lại rất nhiều cảm xúc trong trái tim NHM pháo thủ, ai có thể quên được mùa giải 2005 – 2006 khi anh giữ sạch lưới trong tất cả các trận đấu loại trực tiếp của Arsenal tại Champions League, có cảm giác chỉ cần một mình Lehmann đứng trong khung gỗ thì ít nhất Arsenal cũng có một kết quả hòa 0 bàn thắng, để rồi phút thứ 18 trong trận chung kết tại Paris Lehmann đã bị truất quyền thi đấu với một pha bóng lao ra cản phá Eto ghi bàn, nhiều NHM pháo thủ đã tự hỏi rằng nếu Lehmann có thể chơi trọn vẹn trận chung kết đó có lẽ Arsenal đã có được một danh hiệu Champions League trong phòng truyền thống.

Ngày anh rời CLB tôi đã buồn thật nhiều, tôi cũng thầm trách giáo sư Wenger tại sao lại để anh ra đi, và khi đã 41 tuổi anh lại tái xuất trong mầu áo Arsenal với một bản hợp đồng ngắn hạn như một phương án chữa cháy khi pháo thủ gặp cuộc khủng hoảng chấn thương ở vị trí thủ môn, tôi còn nhớ như in trận đấu với Blackpool vào một ngày tháng 4 năm 2011 đó là trận đấu cuối cùng của Lehmann cho Arsenal và anh đã thi đấu tròn vai giúp đội nhà giành chiến thắng, cảm giác được thấy lại anh đứng trong khung gỗ của pháo thủ khi đó thật tuyệt vời và khó tả, tôi đã hi vọng anh có thể thi đấu thêm nhiều trận nữa nhưng có lẽ đó là một cái kết đẹp cho một cuộc tình, Lehmann đã kết thúc trận đấu cuối cùng của mình bằng một chiến thắng và đó chính là một lời chào kết thật đẹp của anh đối với NHM Arsenal, đặc biệt là tôi.

Những người gác đền sau này của Arsenal có lẽ chưa ai mang lại cảm giác an toàn và đạt đến đẳng cấp của Lehmann, từ Almunia đến Szczesny luôn khiến cho người ta nhớ Lehmann vô cùng, và với tôi ngay lúc này đây tôi cũng đang nhớ đến những kí ức đẹp đẽ về anh trong mầu áo pháo thủ, viết cho anh một thủ môn mà tôi đã và sẽ luôn thần tượng.

(Bạn đọc Đàm Văn Nghị)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục