Bóng đá có lẽ là niềm đam mê lớn nhất của dân Mexico. Trong khi bóng đá chỉ mới bắt đầu tại Anh vào giữa thế kỷ 19, thì trước đó hơn 3.000 năm, chơi bóng đã là môn thể thao rất phổ biến của người Mexico. Ít ai biết được rằng, sân banh lớn nhất châu Mỹ thời bấy giờ (70 m x 168 m) nằm tại Chichen Itza. Và Chicharito đã may mắn sinh trưởng trong một gia đình “nhà nòi” có bố và ông nội đều theo nghiệp bóng tròn. Chính vì thế, cũng như những công trình đầu tiên của người Maya là những ngôi mộ đơn lẻ trên các đồi cao làm tiền đề cho những kiến trúc kiểu kim tự tháp độc đáo và hiếm có được xây dựng về sau này. Chicharito đang là cầu thủ có sẵn những bản năng rất hiếm các cầu thủ khác có được, làm tiền đề để tiếp bước hai huyền thoại, một của M.U và một của thế giới.
Ở Man Utd người ta xem anh như một Ole Solskjaer mới đã ra đời, còn trên thế giới, anh là phiên bản đặc biệt của Filippo Inzaghi. Kết hợp trong mình cái duyên ghi bàn quyết định trận đấu cùng lối đá chạy chỗ khôn ngoan. Anh chơi bóng theo kiểu: “Anh ấy không phải đi tìm bóng, mà bóng tự biết anh ấy đang ở đâu để mà tìm đến” (trích dẫn M.Flamini nói về Inzaghi). Nếu như người Maya phát minh ra con số 0, đặt nền móng cho sự phát triển của toán học, trong bóng đá, nếu như nhắc đến Inzaghi, Sir Alex phải thốt lên rằng: “Cậu ấy phải là người sinh ra luật việt vị mới phải”, thì giờ đây Chicharito đang nâng câu nói ấy lên một tầm cao mới.
Chico dù chưa thực sự đạt tới đẳng cấp của một cầu thủ lớn nhưng không ai có thể phủ nhận bản năng sát thủ của anh. Ẩm thực Mexico nổi tiếng thế giới với hương vị cay nồng, cách trang trí món ăn sặc sỡ và sự đa dạng về các loại gia vị khác nhau. Thì Chico cũng vậy, đáng sợ bởi sự đa dạng trong khâu ghi bàn, dứt điểm, mọi đối thủ đều ngán anh ở sự thông minh trong việc chọn vị trí cùng khả năng “đề-pa” (bứt tốc) hoàn hảo.
Tuy thế, cũng có những khoảng lặng, khi chứng kiến khóe mắt cay cay như muốn chực trào của Chicharito sau một trận đấu thăng hoa, sau những quãng thời gian vô cùng khó khăn tưởng chừng như anh sẽ bị gạt ra rìa, sau những chấn thương khiến phong độ anh không còn được như xưa nữa... Tôi mới chợt nhớ những người Aztec đứng lên chống lại thực dân Tây Ban Nha, chống lại những điều mà bọn chúng đã làm với văn hóa truyền thống của cả dân tộc Mexico; nhớ tới Benito Juarez, một người da đỏ Zapotec, vị tổng thống vĩ đại nhất của México trong thế kỉ 19. Tất cả họ có một điểm chung là không bao giờ đầu hàng trước số phận, bền bỉ, kiên trì đấu tranh chống lại nghịch cảnh. Và khi những năm tháng khốn khó qua đi, họ hoàn toàn có thể mỉm cười, nhưng không, rất nhiều người đã khóc, khóc cho những gian khó, khổ cực của ngày hôm qua đã tan biến, khóc vì mồ hôi, nước mắt của họ đã đổ xuống, thấm đẫm vùng đất khô cằn, thấm đẫm thảm cỏ xanh mướt. Khóc vì niềm tin sẽ không bao giờ tắt. Và khi những năm tháng khốn khó qua đi, họ hoàn toàn có thể mỉm cười, nhưng không, rất nhiều người đã khóc, khóc cho những gian khó, khổ cực của ngày hôm qua đã tan biến, khóc vì mồ hôi, nước mắt của họ đã đổ xuống, thấm đẫm vùng đất khô cằn, thấm đẫm thảm cỏ xanh mướt. Khóc vì niềm tin sẽ không bao giờ tắt.
Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn thẳng vào một vấn đề rất khó khăn đối với Chicharito. Đó là, anh rất kén người đá cặp. Nếu như ở M.U, anh có một đối tác vô cùng xuất sắc đó là Ronney, nếu ví Chicharito là loại cocktail Margarita nổi tiếng khắp thế giới thì Ronney chính là loại rượu Tequila thành phần chính của ly cocktail mà mọi bartender đều phải biết làm, thiếu Tequila thì coi như Margarita chỉ là hư danh. Thực sự mà nói, Chicharito có thừa những kỹ năng “giải quyết” trận đấu ở vài ba phút nhưng không phải lúc nào cũng có vài ba phút đó, dường như anh không giỏi độc lập tác chiến, không nói đâu xa, khi Ronney bị bắt bài, bị kèm chặt thì coi như M.U đang chơi chấp tiền đạo. Nói một cách công bằng hơn, anh phù hợp với vai trò một siêu dự bị hơn. Đẳng cấp của anh xem ra vẫn chưa xứng với M.U. Tiền đạo là phải biết tự xoay trở, biết tự ghi bàn. Chicharito vẫn còn phụ thuộc khá nhiều bởi đồng đội.
Nhưng nói gì thì nói, anh vẫn cứ đá hết mình vì tình yêu là được rồi, và cứ mỗi lần ra sân hãy ghi bàn nhé Hạt đậu nhỏ!
(Bạn đọc: Pé Đột)
Ở Man Utd người ta xem anh như một Ole Solskjaer mới đã ra đời, còn trên thế giới, anh là phiên bản đặc biệt của Filippo Inzaghi. Kết hợp trong mình cái duyên ghi bàn quyết định trận đấu cùng lối đá chạy chỗ khôn ngoan. Anh chơi bóng theo kiểu: “Anh ấy không phải đi tìm bóng, mà bóng tự biết anh ấy đang ở đâu để mà tìm đến” (trích dẫn M.Flamini nói về Inzaghi). Nếu như người Maya phát minh ra con số 0, đặt nền móng cho sự phát triển của toán học, trong bóng đá, nếu như nhắc đến Inzaghi, Sir Alex phải thốt lên rằng: “Cậu ấy phải là người sinh ra luật việt vị mới phải”, thì giờ đây Chicharito đang nâng câu nói ấy lên một tầm cao mới.
Chico dù chưa thực sự đạt tới đẳng cấp của một cầu thủ lớn nhưng không ai có thể phủ nhận bản năng sát thủ của anh. Ẩm thực Mexico nổi tiếng thế giới với hương vị cay nồng, cách trang trí món ăn sặc sỡ và sự đa dạng về các loại gia vị khác nhau. Thì Chico cũng vậy, đáng sợ bởi sự đa dạng trong khâu ghi bàn, dứt điểm, mọi đối thủ đều ngán anh ở sự thông minh trong việc chọn vị trí cùng khả năng “đề-pa” (bứt tốc) hoàn hảo.
![]() |
| Hạt đậu nhỏ - Ảnh: Internet |
Tuy thế, cũng có những khoảng lặng, khi chứng kiến khóe mắt cay cay như muốn chực trào của Chicharito sau một trận đấu thăng hoa, sau những quãng thời gian vô cùng khó khăn tưởng chừng như anh sẽ bị gạt ra rìa, sau những chấn thương khiến phong độ anh không còn được như xưa nữa... Tôi mới chợt nhớ những người Aztec đứng lên chống lại thực dân Tây Ban Nha, chống lại những điều mà bọn chúng đã làm với văn hóa truyền thống của cả dân tộc Mexico; nhớ tới Benito Juarez, một người da đỏ Zapotec, vị tổng thống vĩ đại nhất của México trong thế kỉ 19. Tất cả họ có một điểm chung là không bao giờ đầu hàng trước số phận, bền bỉ, kiên trì đấu tranh chống lại nghịch cảnh. Và khi những năm tháng khốn khó qua đi, họ hoàn toàn có thể mỉm cười, nhưng không, rất nhiều người đã khóc, khóc cho những gian khó, khổ cực của ngày hôm qua đã tan biến, khóc vì mồ hôi, nước mắt của họ đã đổ xuống, thấm đẫm vùng đất khô cằn, thấm đẫm thảm cỏ xanh mướt. Khóc vì niềm tin sẽ không bao giờ tắt. Và khi những năm tháng khốn khó qua đi, họ hoàn toàn có thể mỉm cười, nhưng không, rất nhiều người đã khóc, khóc cho những gian khó, khổ cực của ngày hôm qua đã tan biến, khóc vì mồ hôi, nước mắt của họ đã đổ xuống, thấm đẫm vùng đất khô cằn, thấm đẫm thảm cỏ xanh mướt. Khóc vì niềm tin sẽ không bao giờ tắt.
Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn thẳng vào một vấn đề rất khó khăn đối với Chicharito. Đó là, anh rất kén người đá cặp. Nếu như ở M.U, anh có một đối tác vô cùng xuất sắc đó là Ronney, nếu ví Chicharito là loại cocktail Margarita nổi tiếng khắp thế giới thì Ronney chính là loại rượu Tequila thành phần chính của ly cocktail mà mọi bartender đều phải biết làm, thiếu Tequila thì coi như Margarita chỉ là hư danh. Thực sự mà nói, Chicharito có thừa những kỹ năng “giải quyết” trận đấu ở vài ba phút nhưng không phải lúc nào cũng có vài ba phút đó, dường như anh không giỏi độc lập tác chiến, không nói đâu xa, khi Ronney bị bắt bài, bị kèm chặt thì coi như M.U đang chơi chấp tiền đạo. Nói một cách công bằng hơn, anh phù hợp với vai trò một siêu dự bị hơn. Đẳng cấp của anh xem ra vẫn chưa xứng với M.U. Tiền đạo là phải biết tự xoay trở, biết tự ghi bàn. Chicharito vẫn còn phụ thuộc khá nhiều bởi đồng đội.
Nhưng nói gì thì nói, anh vẫn cứ đá hết mình vì tình yêu là được rồi, và cứ mỗi lần ra sân hãy ghi bàn nhé Hạt đậu nhỏ!
(Bạn đọc: Pé Đột)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















