Gặp chấn thương đầu gối rất nặng trong trận tranh Siêu cúp Đức với Dortmund hồi tháng 8, tiền vệ người Tây Ban Nha đã mất trắng nửa đầu mùa giải 2014/15 để “ngồi chơi xơi nước”.
![]() |
| Martinez rất vất vả với chấn thương dài hạn |
Tuy vậy, nói là nghỉ ngơi dưỡng thương thì áp lực về tinh thần khi phải xa sân cỏ cũng rất nặng nề. Javi Martinez nói về quạng thời gian khó khăn vừa qua đồng thời xác nhận anh vẫn chưa thể ngay lập tức trở lại đội hình thi đấu:
“Phải xem các đồng đội tại Bayern thi đấu thỉnh thoảng khiến tôi rất buồn và đau đớn. Các bài tập phục hồi của tôi thật là chán muốn chết so với ý nghĩ được thi đấu trên sân”.
“Lúc này, lấy lại cơ bắp sau chuỗi ngày dưỡng thương là điều khó khăn nhất, nó cần rất nhiều công sức. Dù vậy, tôi đang ngày càng khỏe hơn và đầu gối đang hồi phục tốt”.
“Tôi đã có thể tập nhẹ và chạy bộ, điều đó rất tốt cho tinh thần vì ý nghĩ sắp được trở lại sân cỏ rồi. HLV Guardiola nói chuyện và động viên tôi mỗi ngày, dự kiến muộn nhất tôi sẽ trở lại vào tháng 3, tùy thuộc vào đánh giá của các bác sĩ”.
Được biết, Javi Martinez gia nhập Bayern từ Athletic Bilbao hè năm 2012. Tại đội bóng nước Đức, cựu cầu thủ xứ Basque đã có 2 Bundesliga, 2 Cúp QG Đức, 1 Champions League kèm theo 1 Siêu cúp châu Âu và World Cup CLB.















