
Jason Quang Vinh hân hoan trong ngày đầu lên tuyển Việt Nam.
Hậu vệ Việt kiều Pháp không giấu nổi niềm vui sướng và sự hào hứng khi lần đầu góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong cuộc trò chuyện trước buổi tập, Quang Vinh nói: “Tôi rất vui khi ở đây, thật sự háo hức được thi đấu và tập luyện cùng đồng đội.”
Tiền vệ sinh năm 2001 đã dành những lời khen ngợi tới HLV trưởng Kim Sang-sik, người luôn theo sát và quan tâm từng cầu thủ. Anh tiết lộ: “Ông thầy đã hỏi thăm thể trạng tôi sau khi vừa thi đấu cho CLB Công An Hà Nội, còn bảo nếu thấy mệt thì nên nghỉ ngơi để đảm bảo ở trạng thái tốt nhất.” Cảm nhận sự chân thành này, Quang Vinh đánh giá Kim Sang-sik là một nhà cầm quân tốt và quan tâm đến tâm lý học trò.
Niềm hạnh phúc không chỉ riêng Quang Vinh mà còn lan tỏa đến gia đình anh. “Mẹ tôi rất tự hào, bà đã khóc và nói: hãy cố gắng hết sức, làm mọi thứ vì đất nước,” anh xúc động chia sẻ. Tin vui được báo cho anh một cách bất ngờ khi đang ở sân bay, do thủ môn Filip Nguyễn thông báo.
Dù mới hội quân lần đầu, Quang Vinh thể hiện sự tự tin trong việc hòa nhập, cho rằng không khí tại đội tuyển khá tương đồng với môi trường tại CLB Công An Hà Nội, nơi mọi người thân thiện, vui vẻ và chào đón anh như người nhà.
Buổi tập chiều 1/6 cũng thu hút sự chú ý khi một số cầu thủ quan trọng như thủ môn Đình Triệu, tiền vệ Đức Chiến và tiền đạo Công Phượng đang trong quá trình hồi phục chấn thương. HLV Kim Sang-sik tận dụng lực lượng ổn định này để tập trung nâng cao các bài tập chiến thuật, chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu đầy thử thách với Malaysia trên sân khách.
Đón chờ sự thể hiện xuất sắc của tân binh mang hai dòng máu trong màu áo quốc gia, hứa hẹn mang đến nguồn năng lượng mới cho bóng đá Việt Nam.