Janowicz: Siêu quậy hay thiên tài?

13:44 Chủ nhật 04/11/2012

 Xếp hạng 264 thế giới, Jerzy Janowicz gần như là một tay vợt vô danh trước thềm Paris Masters nhưng tay vợt trẻ người Ba Lan lại là một trong hai tay vợt xuất sắc nhất giải đấu.

Janowicz - ngôi sao mới nổi đầy cá tính của làng quần vợt thế giới (Ảnh: Getty)

Jerzy Janowicz đã làm nên điều kỳ diệu ở giải Masters 1000 đang diễn ra ở Paris khi tay vợt sinh năm 1990 người Ba Lan xuất sắc đánh bại tay vợt chủ nhà Gilles Simon để lọt vào tới trận đấu cuối cùng. Chiến thắng gọn gàng chỉ sau 1 giờ 28 phút thi đấu với tỉ số 6-4, 7-5 đã giúp Janowicz lần đầu tiên trong sự nghiệp góp mặt ở một trận chung kết Masters 1000.
 
Trước khi có mặt trong trận chung kết, Janowicz đã làm nên những điều không tưởng mà những tay vợt hàng đầu thế giới thầm ao ước. Ở vòng 3, tay vợt trẻ người Ba Lan đã làm nên cơn địa chấn khi hạ đo ván tay vợt đang có phong độ đỉnh cao Andy Murray. Những số 1 thế giới như Federer hay Djokovic từng là bại tướng của tay vợt người Vương quốc Anh nhưng có lẽ tất cả đều phải ngả mũ và nên nhấc điện thoại gọi tới Janowicz xin chỉ giáo.
 
Sau chiến thắng ngược dòng nghẹt thở ở loạt tie-break quyết định với Murray, tay vợt 21 tuổi người Ba Lan đã ghi dấu son trong sự nghiệp khi lần đầu tiên lọt vào tứ kết một giải Masters. Trước đó, thành tích tốt nhất của anh là lọt vào vòng 3 Wimbledon vừa qua, giải đấu mà Murray là Á quân. Tiếp đà phong độ chói sáng, Janowicz quật ngã hạt giống số 8 Tipsarevic ở tứ kết cũng bằng chiến thắng ngược dòng thót tim ở tứ kết. Trước đó, Kohlschreiber và Cilic từng làm nền cho “siêu quậy” cao trên 2m này tỏa sáng ở vòng 1 và vòng 2.

Janowicz không giấu nổi sự vui mừng khi lọt vào chung kết Paris Masters 2012 (Ảnh: AP)

Ít ai biết rằng, ngôi sao đầy cá tính Janowicz từng bị mất ngủ trước mỗi trận đấu. Tay vợt trẻ của Ba Lan chia sẻ, anh thường bị mất ngủ vì quá vui mừng sau mỗi chiến thắng. Janowicz thường sử dụng máy tính vào buổi tối và chỉ đi ngủ vào lúc 5 giờ sáng. Cùng với đó, Janowicz thường nhịn ăn và ra sân với cái dạ dày trống rỗng. Có thể đó là bí quyết rất riêng của “chú ngựa ô” tới từ Ba Lan nhưng điều quan trọng là Janowicz đã làm nên những điều phi thường.
 
Janowicz còn tiết lộ, khi còn bé, anh rất ngỗ ngược. “Thời còn là học sinh phổ thông trung học, tôi gây sự với tất cả mọi người, cả với thầy cô của tôi. Tôi là một cậu bé hư. Cũng không hiểu tại sao tôi lại như thế nhưng có thể chính cá tính đó khiến tôi không chịu bất cứ áp lực nào, đặc biệt là sau khi đánh bại Murray”, Janowicz chia sẻ.

Trung Khánh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục