| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Mối tình với Everton
Không ai ở Liverpool vui mừng hơn Carragher khi đội nhà… mất điểm trong các trận derby Merseyside, bởi vì tình yêu với Everton là điều trung vệ người Anh chưa bao giờ chối bỏ. Sinh ra tại khu Bootle nằm cách sân Anfield chưa đầy 3km, nhưng Carragher đã sớm trở thành một anti-fan của Liverpool. Ông bố Phil Carragher thường xuyên tha lôi cậu quý tử đến sân Goodison Park từ ngày còn ẵm ngửa, để rồi gieo rắc tình yêu màu xanh vào lòng con trai.
Ước mơ lớn nhất với cậu bé Jamie ngày ấy, đó là được khoác áo đội bóng yêu thích tung hoành khắp châu Âu và nâng cao chiếc Cúp vô địch như ở mùa giải 1985. Jamie hâm mộ đoàn quân của thày trò Howard Kendall (HLV Everton giai đoạn 1981-87) đến nỗi quên ăn quên ngủ. Khắp căn phòng rộng 22 m2 của cậu dán kín những tấm poster màu xanh, trong khi những buổi học ở trường St.James được thay thế bằng những lần cúp cua đá bóng. Lên 8 tuổi, Jamie ghi danh tham dự thi tuyển vào lò đào tạo trẻ của Everton: Trượt. Một năm sau, Phil Carragher tiếp tục đưa cậu con trai tới xin nhập học: Lại trượt. Vấn đề là không phải Jamie không đảm bảo những yêu cầu tuyển mộ của Everton vì thiếu tài năng, mà bởi cậu bé cứ khăng khăng đòi thi đấu ở vị trí tiền vệ công giống thần tượng Kevin Sheedy.
![]() |
| Carragher trong màu áo Liverpool. Ảnh: Internet. |
Hai lần nhìn con trai nước mắt ngắn dài, ông Phil đã bắt đầu chán nản với giấc mơ cầu thủ của Jamie. Nhưng cơ duyên lại bất ngờ đến với Carragher, một ông chú họ của cậu là CĐV Liverpool đã móc nối với những tuyển trạch viên của “The Kop”. Ngay lập tức, các chuyên gia săn đầu người này nhìn ra những phẩm chất khác từ Jamie. Họ đưa ra lời đề nghị và sau khi suy nghĩ nghiêm túc, hai bố con Carragher đã gật đầu đồng ý. Từ đây, tình yêu được gác lại một bên và thay thế bằng những tháng ngày miệt mài luyện tập cùng “kẻ thù” Liverpool. Để rồi 17 năm sau đó, Carragher đã đi vào lịch sử của đội bóng áo đỏ mà vẫn đau đáu nỗi luyến tiếc với màu xanh Everton.
Mối tình với… Spice Girls
Lứa cầu thủ của Liverpool những năm cuối thập kỷ 1990 được gọi với mỹ danh “Spice Boys”. Cái tên này gợi lên sự ăn chơi trác táng của những Jamie Redknapp, David James, Steve McManama và Robbie Fowler. Bạn có thể ngạc nhiên, nhưng Carragher cũng từng được xếp vào nhóm này vì một thuở “yêng hùng” chẳng kém ai. Khi ấy hãy còn là một cầu thủ ở dạng tiềm năng, cầu thủ người Anh đã nổi tiếng với vụ thoát y và quan hệ tình dục ngay trong tiệc Giáng sinh của CLB năm 1998.
Ít ai biết rằng Jamie Carragher vẫn còn một mối liên hệ đặc biệt với nickname “Spice Boys”, đó chính là mối tình cùng những cô nàng Spice Girls - nhóm nhạc quyền lực nhất nước Anh lúc bấy giờ. Nếu như hai người đàn anh Redknapp và McManaman đem lòng yêu mến cô ca sỹ Mel C, thì Carragher cũng tập tọe học đòi theo đuổi Victoria Adams (chính là Victoria Beckham bây giờ). Tất nhiên, nàng Posh lúc ấy đâu có để cầu thủ vô danh vùng Merseyside vào mắt. Xung quanh cô luôn vây kín những người đàn ông mà trong đó, anh chàng lãng tử David Beckham nổi bật lên rần rần. Thế là những cánh thư, bó hoa và những món quà trị giá hàng ngàn bảng bị người đẹp vứt vào xó xỉnh. Còn Jamie Carragher được một phen bẽ mặt khi “nàng thơ” của mình rơi vào tay của gã tiền vệ M.U, kẻ thù không đội trời chung của Liverpool.
Ôm niềm đau khổ, Jamie Carragher từng một thời gian rơi vào trầm uất và phong độ theo đó tụt dốc không phanh trên sân cỏ. Đúng lúc đó, cô bạn lâu năm Nicola Hart đã tới bên cạnh, an ủi và giúp đỡ anh vượt qua thất bại tình trường. Nhưng cũng phải mất rất lâu sau Carragher mới có thể gạt bỏ hết những nỗi đau và đến bên Hart một cách thực sự. Hai người làm đám cưới năm 2005 và có cùng nhau 2 thiên thần nhỏ James và Mia.
Mối tình với nghiệp cầm quân
Đáng lẽ ra, Jamie Carragher đâu có muốn tạm biệt sân cỏ và lùi về làm anh bình luận viên bóng đá như lúc này. Trung vệ của Liverpool từng có ý định theo đuổi nghiệp cầm quân sau khi treo giày, tiếc rằng một lần nữa, anh phải quay lưng với niềm ham thích của mình.
Mặc dù được đánh giá là có đủ phẩm chất để trở thành một chiến lược gia tiềm năng, song Carragher lại nhận được không ít ý kiến góp ý nên tránh xa băng ghế huấn luyện. Trong đó, đích thân Gerard Houllier, người thày mà Jamie hết mực coi trọng cũng đã cẩn thận dặn dò cậu học trò không hợp với việc cầm quân. Lý do mà Houllier đưa ra, đó là bởi vì tính cách nóng nảy và … bạo lực của anh. Trung vệ người Anh từng dính líu tới những vụ xã hội đen hành hung Lucas Neill (cựu cầu thủ West Ham) hồi năm 2008, cũng chính anh trực tiếp cho người đàn anh Rigobert Song nằm cáng trong một buổi tập và chửi nhau cùng Arbeloa ngay trên sân cỏ. Với từng ấy những thành tích bất hảo, Houllier lo rằng Carragher sẽ không kiềm chế được trước những học trò ngỗ ngược và chuốc vạ vào thân. Bởi vậy, cựu HLV người Pháp đã giới thiệu cho Jamie Carragher công việc ngồi sau màn ảnh nhỏ.














