Thương vụ Liverpool chiêu mộ Jeremy Jacquet từ Rennes với giá 60 triệu bảng đã chính thức ngã ngũ, nhưng giá trị cốt lõi của bản hợp đồng này không nằm ở con số chuyển nhượng mà ở sự lựa chọn mang tính chiến lược về thời điểm và lộ trình phát triển.
Thực tế, sự quan tâm của Chelsea dành cho tài năng 20 tuổi này là có thật. Tuy nhiên, những vấn đề tại Stamford Bridge cũng hiện hữu rõ ràng không kém.
Đội hình The Blues hiện đang thừa mứa các trung vệ trẻ, tạo nên một cuộc cạnh tranh vị trí khốc liệt nhưng thiếu hiệu quả. Những cái tên được đánh giá cao như Josh Acheampong vẫn đang chật vật tìm kiếm thời gian thi đấu ổn định.
Đó là chưa kể sự trở lại sau chấn thương của Levi Colwill sẽ càng khiến cơ hội ra sân của một tân binh trở nên xa vời.
Nếu gật đầu với Chelsea, viễn cảnh thực tế nhất dành cho Jacquet sẽ là vai trò xoay tua đội hình, tương tự tình cảnh mà Jorrel Hato đã gặp phải: tài năng bị kìm hãm bởi thiếu sự liên tục.
Thậm chí, anh còn đối mặt với nguy cơ bị coi là một "dự án" đầu tư và nhanh chóng bị đẩy sang CLB chị em Strasbourg dưới dạng cho mượn chỉ sau một năm.
Ngược lại, Liverpool đã thể hiện sự kiên nhẫn và quy hoạch nhân sự bài bản hơn hẳn. Thay vì vội vã sử dụng, The Kop chấp nhận để Jacquet tiếp tục phát triển tại Rennes dưới dạng cho mượn đến hết mùa giải.
Quan trọng hơn, con đường vào đội hình chính tại Anfield đang rất rộng mở khi Ibrahima Konate được dự đoán sẽ rời đi, còn Joe Gomez thường xuyên gặp vấn đề về chấn thương.
Khi chính thức cập bến Liverpool, Jacquet sẽ bước vào một vị trí đang thực sự cần người thay thế, chứ không phải chen chúc trong đám đông. Đối với một trung vệ 20 tuổi, sự ổn định và niềm tin từ ban huấn luyện là yếu tố sống còn.
Jacquet đã không chọn bến đỗ hào nhoáng nhất, anh chọn nước đi thông minh nhất cho sự nghiệp của mình.
Để tìm hiểu thêm về hành trình phát triển của Lữ đoàn Đỏ, bạn đọc có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Liverpool – Từ kẻ lót đường đến biểu tượng bóng đá Anh.












