Italia về Nhì: Đau hiện tại, ám ảnh tương lai

11:11 Thứ ba 03/07/2012

Italia đã “chết” trước ngưỡng cửa thiên đường. Không chỉ lỡ mộng vô địch sau 44 năm chờ đợi, họ còn đối diện với một nỗi ám ảnh, hay có thể xem đó như một lời nguyền từ quá khứ. Nỗi ám ảnh ấy có thể giết chết tương lai!

Dù thế nào, Italia vẫn là cường quốc về bóng đá. Họ có truyền thống hào hùng với 4 chức vô địch World Cup và 1 lần đăng quang tại EURO. Bên cạnh đó, Italia từng có 4 lần phải làm kẻ thất bại trong trận chung kết (tính cả EURO 2012). Ánh hào quang của chức vô địch tại những giải đấu lớn thật đẹp đẽ, nhưng người Ý cũng phải trải qua những thất bại cay đắng.

Các tifosi hẳn vẫn chưa thể quên trận chung kết World Cup 1970, Italia đã thua Brazil 1-4. Thất bại này đã tác động tiêu cực tới bóng đá xứ mỳ ống và họ biến mất tại hai kỳ EURO sau đó. Tại EURO 1972 và 1976, Azzurri không thể qua nổi vòng loại. World Cup 1974, họ phải dừng cuộc chơi ngay ở vòng bảng (xếp thứ 3). Tiếp đến là kỳ World Cup 1994, Italia trở thành á quân khi thất bại trước Brazil. Nhưng Azzurri cũng chỉ có thể leo cao đến thế, 2 năm sau đó, EURO 1996, họ bị loại sớm ở vòng bảng. Nỗi ám ảnh về dư vị của ngôi á quân cứ thế đeo bám bóng đá Italia. EURO 2000, đội bóng áo thiên thanh xuất sắc có mặt ở trận chung kết với Pháp. Tuy nhiên, bàn thắng vàng của Trezeguet đã biến Italia thành kẻ về nhì. Sau giải đấu này, Azzurri gặp vận hạn khi bị loại ngay vòng 1/8 ở World Cup 2002 và tới EURO 2004, họ cũng chỉ góp vui với việc có mặt ở vòng bảng.

Ba lần về nhì tại hai giải đấu lớn thì cả ba đều mang đến cho Azzurri những chương đen tối sau đó. Bởi vậy, dự cảm về một tương lai không mấy tốt đẹp của Italia sau ngôi á quân EURO 2012 càng có cơ sở. Theo lẽ thường, việc lọt vào trận chung kết thể hiện sức mạnh của một đội bóng. Rằng, họ sở hữu một dàn cầu thủ chất lượng và mang tới niềm hy vọng cho tương lai. Nhưng Italia chưa bao giờ có được điều đó. Những thất bại kể trên đã chỉ ra điểm yếu cố hữu của bóng đá xứ mỳ ống. Họ không xây dựng nên một nền tảng vững chắc và duy trì được tính ổn định trong một thời gian dài.

Bởi thế, khi nỗi đau về thất bại tại EURO 2012 chưa kịp nguôi ngoai thì một tương lai u ám dành cho Italia đã kịp thoáng qua suy nghĩ của các tifosi. Ai đó nói rằng, đội tuyển Ý cần HLV Prandelli lâu dài hơn nữa. Có thể đúng, vì Prandelli là một kiến trúc sư tài ba. Cách xây dựng lối chơi của ông cũng phóng khoáng nhưng rất khoa học, phù hợp với xu hướng của bóng đá hiện đại. Tuy nhiên, sâu xa hơn ý nghĩa cần một HLV giỏi, Azzurri cần có một nền móng thật vững chắc. Một giải đấu quốc nội chất lượng và giàu tính cạnh tranh. Ở góc độ này, chỉ có những người quản lý mới có thể tìm ra câu trả lời.

Xuân Thủy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục